Hồ Ngọc Hà trao học bổng cho bé trai mồ côi
Nhờ sự hỗ trợ từ Thành đoàn Đồng Hới và Đoàn thanh niên phường Đồng Sơn, Hồ Ngọc Hà đã được biết về hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Ngọc Liên. Sau khi chồng chị mất do đuối nước 8 tháng trước, cuộc sống của chị và các con vô cùng vất vả. Dù vậy, chị Liên vẫn quyết tâm làm việc để nuôi các con ăn học. Khi ca sĩ Hồ Ngọc Hà hỏi han, bé Quốc Linh – con trai lớn của chị Liên – chia sẻ mong muốn được tiếp tục đi học.
Hồ Ngọc Hà đã trao tặng em học bổng trị giá 60 triệu đồng và cam kết hỗ trợ đến khi em học xong lớp 12. Nữ ca sĩ nhắn nhủ em chăm chỉ học tập và bảo vệ mẹ cùng em gái. Ngoài ra, cô cũng tặng chị Ngọc Liên hai con bò để giúp gia đình có nguồn thu nhập và dần ổn định cuộc sống.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ rằng, là một người mẹ, cô thấu hiểu sự vất vả khi chăm sóc con cái, đặc biệt với những người mẹ đơn thân phải đối mặt với nhiều áp lực và nỗi buồn khó diễn tả. Trong câu chuyện của gia đình chị Ngọc Liên, cô xúc động trước sự hiểu chuyện của bé Quốc Linh khi em biết chăm sóc mẹ và yêu thương em gái.
Hồ Ngọc Hà bày tỏ: "Khi chưa gặp, Hà đã định trao học bổng cho bé, và đến khi gặp rồi, Hà thấy quyết định của mình là đúng đắn". Nữ ca sĩ cho rằng việc tặng một cặp bò cho chị Liên như trao cho chị một “chiếc cần câu” để giúp chị tự chủ kinh tế và nuôi dạy các con tốt hơn. Cô hy vọng lần tới gặp lại, cuộc sống của ba mẹ con sẽ có những thay đổi tích cực.

Trước đó, trong chuyến thiện nguyện tại Quảng Bình, Hồ Ngọc Hà cùng mẹ đến thăm xã Thượng Trạch, nơi cô từng xây dựng trường học 10 năm trước. Ghé lại điểm trường bản Cu Tồn - Mê Lỳ, cô vui mừng khi thấy ngôi trường vẫn vững chắc và khuôn viên thay đổi tích cực, gặp lại cây mình từng trồng và cảm thấy trách nhiệm lớn hơn với cộng đồng.
Tại điểm trường bản Cồn Roàng, thiếu thốn điện và thiết bị hiện đại, cô tham gia buổi học, tặng bánh kẹo và hỗ trợ bảng, TV, laptop để cải thiện điều kiện học tập. Hồ Ngọc Hà và ekip chuẩn bị bữa ăn đặc biệt cho các em nhỏ, mang đến niềm vui cho các em.


Hồ Ngọc Hà đến thăm hai gia đình khó khăn có các bé Đinh Nhân và Hoàng, đều mất cha từ nhỏ, lắng nghe ước mơ của các em và tặng mỗi gia đình hai con bò làm vốn. Cô xúc động chia sẻ mong muốn mang lại khởi đầu mới cho các gia đình này.


Mật độ phương tiện dự kiến gia tăng nhanh chóng trong hôm nay (5/4) vì người dân đổ về các tuyến cửa ngõ dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương. Lực lượng chức năng đã chủ động nhiều phương án ứng phó để bảo đảm an toàn cho người dân đi lại.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục cứu nạn, cứu hộ, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng đã cùng chiến sĩ trong đoàn cứu hộ Việt Nam đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của Myanmar đang khó khăn sau trận động đất 7,7 độ.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Sinh năm 1998, trú tại TP.HCM).
Nhà máy Z113 đã tổ chức huấn luyện, diễn tập hàng năm; cấp phát bảo hộ lao động, tổ chức khám sức khỏe, phát hiện bệnh nghề nghiệp nhằm hạn chế rủi ro ảnh hưởng đến công tác an toàn lao động.
Hơn 30 năm phát triển phong trào hiến máu tình nguyện và 25 năm Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện thực sự là cuộc cách mạng, thay đổi nhận thức của hàng chục triệu người dân về nghĩa cử hiến máu.
Liên tiếp 6 trận động đất đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong vòng 1 giờ, từ 11 giờ 31 phút 23 giây đến 12 giờ 32 phút 51 giây ngày 4/4.
0