Thái Lan đẩy mạnh cứu hộ sau mốc 72 giờ
Cho đến nay, số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà ở Bangkok đã lên đến 12 người, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng tại Thái Lan do ảnh hưởng của động đất lên 19 người, trong khi 75 người vẫn còn mất tích.
Tại Bangkok, lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực không ngừng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu sống sót nào dưới đống đổ nát của tòa nhà đang xây dựng. Các máy móc hạng nặng đã được huy động để xé toạc lớp bê tông và thép, mặc dù cơ hội tìm thấy người sống sót sau mốc 72 giờ trở nên vô cùng mong manh.
Bà Tavida Kamolvej, Phó Thống Đốc Bangkok, Thái Lan chia sẻ: “Chúng ta vẫn phải giữ hy vọng. Mặc dù đã vượt qua mốc 72 giờ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta xác định những người bị mắc kẹt là đã chết. Chỉ là cơ hội sống sót của họ thấp hơn. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta cần phải tăng tốc, vì nếu còn sống, họ sẽ ngày càng trở nên yếu đi và dễ bị tổn thương. Vì vậy, công tác cứu hộ sẽ tiếp tục với nỗ lực không ngừng”.
Trước đó, theo tờ Bangkok Post, công trình tòa nhà 30 tầng bị đổ sập trên được khởi công vào năm 2020. Ban đầu tòa nhà dự kiến hoàn thành vào năm 2026 nhưng liên tục bị chậm tiến độ. Phó Tổng Kiểm toán Sutthipong Boonnithi tiết lộ, tòa tháp mới chỉ hoàn thành 30% khối lượng công việc trước khi sập đổ trong trận động đất hôm 28/3. Đây là tòa nhà duy nhất ở Bangkok bị đổ sập hoàn toàn sau trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra tại miền Trung Myanmar gây ảnh hưởng đến nhiều khu vực lân cận. Chính phủ Thái Lan đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ sập, sau khi phát hiện các mẫu thép không đạt tiêu chuẩn tại hiện trường.
Trong khi đó, tại Myanmar, tình hình trở nên ngày càng nghiêm trọng. Trận động đất mạnh nhất trong gần một thế kỷ qua đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 2.065 người, hơn 3.900 người bị thương và hơn 270 người vẫn mất tích. Các lực lượng cứu hộ đã giải cứu được một số người, trong đó có một phụ nữ mang thai và một bé gái, từ những tòa nhà bị sập tại thành phố Mandalay. Tuy nhiên, công tác cứu hộ và cứu trợ đang gặp rất nhiều khó khăn do sự thiếu thốn nghiêm trọng về các dịch vụ y tế và cơ sở vật chất. Hàng triệu người vẫn chưa được tiếp cận cứu trợ đầy đủ.
Ông Oscar Schaible, Tổ chức Bác sĩ không biên giới cho biết: “Các cơ sở y tế bị phá hủy, thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh kém đặt ra nhiều lo ngại về nguy cơ bùng phát các bệnh lây truyền qua nước như bệnh tả, tiêu chảy. Ngoài ra, sốt rét và sốt xuất huyết cũng là những mối đe dọa nghiêm trọng ở Myanmar hiện nay. Vì vậy, các khu vực bị ảnh hưởng cần được cung cấp hỗ trợ y tế khẩn cấp, nơi trú ẩn, nước sạch, màn chống muỗi và các vật dụng thiết yếu khác để hỗ trợ họ vượt qua khó khăn”.
Trước tình hình này, cộng đồng quốc tế đã nhanh chóng vào cuộc, cung cấp viện trợ nhân đạo và cử các đội cứu hộ đến hỗ trợ Myanmar. Liên hợp quốc cam kết cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp cho những người sống sót tại miền trung Myanmar, trong khi Mỹ đã cam kết viện trợ 2 triệu USD cho các tổ chức nhân đạo đang hoạt động tại đây.


Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.
Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
0