Ông Trump cáo buộc Israel, Iran vi phạm lệnh ngừng bắn
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/6 đã cáo buộc cả Israel và Iran vi phạm lệnh ngừng bắn, chỉ vài giờ sau khi ông công bố thoả thuận này.
Đồng thời, ông chủ Nhà Trắng bày tỏ không hài lòng, đặc biệt với Israel, sau khi quốc gia này tuyên bố các cuộc tấn công lớn mới vào Tehran.
“Israel. Đừng thả những quả bom đó. Đó là hành vi vi phạm nghiêm trọng. Hãy đưa phi công của quý vị về nhà ngay!” - ông Trump đã viết trên mạng xã hội Truth Social ngay sau khi rời Nhà Trắng để đi dự Hội nghị thượng đỉnh NATO ở The Hague, Hà Lan.
Trước khi lên máy bay, ông nói với các phóng viên rằng ông “không hài lòng” với cả hai bên, đặc biệt là Israel, vì đã vi phạm lệnh ngừng bắn.
“Tôi phải khiến Israel bình tĩnh lại ngay bây giờ”, ông Trump nói khi rời Nhà Trắng, “Israel, ngay khi chúng ta đạt được thỏa thuận, họ đã xuất hiện và thả một loạt bom. Những quả bom mà tôi chưa từng thấy trước đây, một lượng bom lớn nhất mà chúng ta từng thấy”.

Iran và Israel đã giao tranh “quá lâu và quá dữ dội đến nỗi họ không biết mình đang làm cái gì nữa”, ông nói trước khi quay lưng lại với máy quay và hướng đến trực thăng của mình.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, nói rằng ông đã ra lệnh cho quân đội tiến hành các cuộc tấn công mới vào các mục tiêu ở Tehran để đáp trả những gì ông cho là tên lửa của Iran được phóng vào lãnh thổ Israel, “vi phạm trắng trợn” lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, Iran phủ nhận cáo buộc này và cho biết các cuộc tấn công của Israel đã tiếp tục trong một tiếng rưỡi sau thời điểm lệnh ngừng bắn dự kiến có hiệu lực.
Bất chấp những vi phạm ban đầu, người dân ở cả hai quốc gia, khu vực Trung Đông và trên toàn thế giới, vẫn có cảm giác nhẹ nhõm rõ rệt rằng một lối thoát khỏi chiến tranh đã được vạch ra, 12 ngày sau khi Israel phát động cuộc tấn công bất ngờ và hai ngày sau khi Mỹ tham gia các cuộc tấn công vào các mục tiêu hạt nhân của Iran.
“Chúng tôi rất vui. Ai là người làm trung gian hoặc mọi chuyện diễn ra như thế nào đều không quan trọng. Cuộc chiến đã kết thúc. Nó không bao giờ nên bắt đầu ngay từ đầu”, anh Reza Sharifi, 38 tuổi, người đang trên đường từ Rasht trên Biển Caspi trở về Tehran sau khi anh cùng gia đình sơ tán để tránh các cuộc tấn công vào hủ đô của Iran vào tuần trước.
Anh Arik Daimant, một kỹ sư phần mềm tại Tel Aviv, cũng chia sẻ: “Thật đáng tiếc, đã quá muộn đối với tôi và gia đình, vì ngôi nhà của chúng tôi ở đây đã bị phá hủy hoàn toàn trong vụ đánh bom hôm Chủ nhật tuần trước. Nhưng như người ta vẫn nói: 'muộn còn hơn không', tôi hy vọng lệnh ngừng bắn này là một khởi đầu mới”.