Những món quà đặc biệt từ bàn tay người khuyết tật
Những món đồ da thủ công mang họa tiết cờ Tổ quốc không chỉ mang vẻ đẹp tỉ mỉ và sáng tạo, mà còn chứa đựng câu chuyện về nghị lực của những người thợ khuyết tật.
Càng gần dịp 2/9, các thành viên ở xưởng sản xuất phụ kiện của dự án "Tôi giỏi" đang tất bật để sớm đưa các sản phẩm thủ công đến tay người tiêu dùng. Điểm đặc biệt của những sản phẩm nhỏ xinh mang màu cờ Tổ quốc là do chính những người thợ khuyết tật sản xuất.
Anh Nguyễn Văn Phúc, Sáng lập dự án “Tôi giỏi” (phường Hoàng Liệt) cho rằng: “Giá trị của mỗi thành viên dự án đóng góp cho cộng đồng chính là ở ý chí, nghị lực của các bạn ấy. Dự án “Tôi giỏi’ được chia nhỏ ra rất nhiều công đoạn, từng sản phẩm để các thành viên đều có thể tham gia được ở công đoạn phù hợp".
Dự án “Tôi giỏi” được ra đời với mong muốn đào tạo nghề và cung cấp nguyên liệu cho các thành viên làm đồ da thủ công. Dự án được triển khai từ tháng 4/2025, kết hợp cùng 4 chi hội của Hội người khuyết tật TP. Hà Nội, thu hút khoảng 60 người tham gia sản xuất.
“Thông qua từng sản phẩm của dự án không chỉ mang đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng, có giá trị cao từ đôi bàn tay của những người khuyết tật mà còn thể hiện một tinh thần yêu nước của các bạn ấy. Dù các bạn ấy có khiếm khuyết về thể chất hay khiếm khuyết về mặt tinh thần nhưng tình yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc thì vẫn vẹn nguyên”, anh Nguyễn Văn Phúc - Sáng lập dự án “Tôi giỏi” cho biết.
Chị Hà Thị Chung, thành viên dự án “Tôi giỏi” chia sẻ: “Em cảm thấy em và em gái em rất may mắn và hạnh phúc khi được tham gia dự án này”.
Anh Trương Duy Khánh, Thành viên dự án “Tôi giỏi” cho biết: “Em cảm thấy khi làm công việc này có các bạn bè nói chuyện, môi trường thân thiện hòa đồng và em cảm thấy rất vui khi làm ở đây”.
Có thể nói, mỗi sản phẩm làm ra đó chính là hành trình vươn lên của những người khuyết tật và họ cũng đang hòa nhịp cùng cả dân tộc hướng về ngày đại lễ.