Israel tấn công cả nhóm Hezbollah và lực lượng Houthi

Tình hình khu vực Trung Đông vẫn tiếp tục căng thẳng khi Israel mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào nhóm Hezbollah ở Liban và lực lượng Houthi ở Yemen.

Sáng sớm nay, lần đầu tiên kể từ khi xung đột giữa hai bên nổ ra cách đây gần một năm,  Israel đã tấn công vào trung tâm thủ đô Beirut của Liban, khiến nhiều người thương vong.

Cuộc tấn công nhằm vào một tòa nhà dân cư nhiều tầng, trên một con phố đông đúc có nhiều cửa hàng ở Beirut, đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và khoảng 16 người bị thương.

Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Israel tấn công các mục tiêu trên khắp Liban, khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có một chỉ huy Hamas và 3 thủ lĩnh Mặt trận Nhân dân giải phóng Palestine (PFLP), một trong các phong trào vũ trang tham gia vào cuộc chiến chống lại Israel.

Israel tấn công thủ đô Liban

Trong khi đó, tại Yemen, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 29 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào cảng Hodeidah. Israel cho biết các cuộc không kích này nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi.

Theo giới phân tích, việc Israel liên tiếp đẩy mạnh các cuộc không kích ác liệt trên hàng loạt mặt trận đang làm gia tăng nguy cơ bùng phát một cuộc chiến toàn diện tại Trung Đông.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.

Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.

Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.

Việc xóa bỏ các biện pháp trừng phạt với Syria có thể xem như một "củ cà rốt" nhằm thúc đẩy chính quyền chuyển tiếp hoặc ít nhất là kéo Syria ra khỏi quỹ đạo quá gần với các đối thủ địa chính trị của phương Tây.

Chính sách siết chặt của Mỹ có thể lại trở thành “chất xúc tác” đẩy nhanh quá trình tự cường công nghệ của Trung Quốc - điều mà Washington có lẽ không hề mong muốn.

Phiên dịch viên Oleg Golovko, thành viên trong nhóm của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, bất ngờ rời bỏ cuộc đàm phán với phía Nga tại Istanbul hôm 19/5 và biến mất không dấu vết.