Có chúng tôi - Bộ đội Cụ Hồ

Phẩm chất, nhân cách "Bộ đội Cụ Hồ", không phải là sản phẩm tự nhiên mà có, mà đó là cả một quá trình rèn luyện, phấn đấu gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân, được lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong quân đội ta trân trọng, gìn giữ và phát huy để hình ảnh bộ đội Cụ Hồ mãi mãi sáng đẹp cùng năm tháng.

Trong cuộc chiến giành lại sự sống cho bệnh nhân từ tay tử thần, những người lính quân y không làm điều này để được tung hô như những người hùng mà những gì họ làm là đang cố gắng cứu một sinh mệnh, một nhiệm vụ thiêng liêng từ trái tim.

Như câu chuyện của ngư dân Nguyễn Văn Đức vừa thoát khỏi ranh giới sinh tử chưa thể cất lên tiếng nói nhưng anh vẫn cố gắng hôn đôi bàn tay của người bác sĩ đã ra tận đảo cứu mình, ân nhân đã cho anh sự hồi sinh.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt - vợ ngư dân Nguyễn Văn Đức, tỉnh Nam Định chia sẻ: “Rất cảm ơn bác sĩ vì đã đưa chồng tôi về và trong quá trình điều trị để anh có những tiến triển như ngày hôm nay. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn bác sĩ, chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe để chữa trị cho nhiều bệnh nhân không chỉ riêng chồng tôi”. 

Trong thiên tai, dịch bệnh, trong khó khăn, hoạn nạn hay trong bất cứ khi nào nhân dân cần thì luôn có "Bộ đội Cụ Hồ" kề bên. Họ là điểm tựa vững chắc giúp người dân thêm vững tâm, vững chí vượt lên khó khăn, thử thách bám biển, giữ nghề.

Căng mình trong gió bão, ngâm mình trong lũ dữ để cứu giúp nhân dân, đã có những hy sinh mất mát của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực hiện nhiệm vụ giúp dân. Nhưng đồng đội các anh vẫn bền bỉ, kiên cường, ngày cũng như đêm, vì dân mà xả thân bảo vệ..

Thượng tá Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 316, Quân khu 2 cho biết: “Chúng tôi đến đây thực hiện nhiệm vụ đều được nhân dân chia sẻ những tình cảm và đó là động lực để cho chúng tôi phải luôn luôn phấn đấu rèn luyện để tiếp tục giữ gìn phát huy hơn nữa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”. 

Có thể thấy, ở đâu có hoạt động quân sự, quốc phòng, ở đó có hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” hết lòng vì nhân. Và càng ở những nơi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, càng có nhiều sự cống hiến, hy sinh của “Bộ đội cụ Hồ”.

Có những cống hiến dễ nhận thấy, được ngợi ca, nhưng cũng có rất nhiều những cống hiến, những hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa. Thật đáng trân trọng biết bao, những cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã và đang hằng ngày, hằng giờ lan toả và nhân lên hình ảnh, phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ đã kính cẩn thực hiện nghi lễ dâng hương Quốc Tổ trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, tại Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ vào sáng 7/4.

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban thành thông tin quy hoạch phân kênh tần số vô tuyến điện, tạo nền tảng cho hạ tầng truyền dẫn tốc độ siêu cao, góp phần phát triển 5G.

Khi giải thể cấp huyện, cấp xã sẽ có trung tâm hành chính công để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko vào chiều 6/4 (theo giờ địa phương), nhân dịp dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-150) tại Tashkent, Uzbekistan.

Chính phủ tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời ở cả ba miền Bắc-Trung-Nam các công trình, dự án và các công trình lớn chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhóm máu O được ví như "ngân hàng máu di động" bởi có thể truyền cho tất cả các nhóm máu khác. Nhưng chính vì đặc điểm này, nhóm máu O luôn trong tình trạng cần được bổ sung.