Thú nhồi bông Moomin diễu hành trên đường phố Bỉ

Những thú nhồi bông hình nhân vật Moomin dễ thương có nguồn gốc từ Phần Lan đã có màn diễu hành đầy sắc màu trên khắp đường phố Brussels, Bỉ, nhằm đánh dấu cột mốc 80 năm kể từ khi ra đời loạt truyện Moomin nổi tiếng.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương, du khách quốc tế và cộng đồng người Phần Lan sinh sống tại Bỉ và Luxembourg, với các nhân vật nhồi bông Moomin đáng yêu như Moomintroll, Moominmamma và Moominpappa rộn ràng bước qua các con phố. Đây là một phần trong chuỗi hoạt động kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của loạt truyện tranh và tiểu thuyết Moomin do nữ họa sĩ – nhà văn Tove Jansson sáng tác vào năm 1945.

Sự kiện do hai người phụ nữ Phần Lan là Lili (đang sống tại Brussels) và Irene (đến từ Luxembourg) khởi xướng và tổ chức, với sự phối hợp của hiệp hội các nhà kinh doanh địa phương. 

Ngày nay, Moomin đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người Phần Lan, góp mặt trong ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Hãng hàng không quốc gia Finnair đã lựa chọn các nhân vật Moomin làm biểu tượng đại diện cho dịch vụ của mình, với định hướng thân thiện và gắn kết gia đình. Không khó để bắt gặp hình ảnh Moomin trong các gia đình Phần Lan – từ đồ lưu niệm cho đến những chiếc cốc uống nước quen thuộc.

Khởi đầu từ những trang truyện, Moomin nhanh chóng vươn ra toàn cầu, trở thành hiện tượng trong nhiều lĩnh vực như phim hoạt hình rối và sân khấu kịch. Tính đến nay, bộ truyện đã được dịch sang 40 ngôn ngữ, tiếp tục lan tỏa giá trị đến độc giả trên toàn thế giới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời