Những ‘anh nuôi’ của lực lượng cứu hộ Việt Nam tại Naypyidaw
Họ chính là những người đảm bảo sức khỏe, lương thực, thiết bị kỹ thuật – giúp lực lượng cứu nạn, cứu hộ hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, hầu như tự túc hoàn toàn giữa bối cảnh Myanmar vẫn đang trong khủng hoảng và thiếu thốn nghiêm trọng.
Chợ Tha Pyay Gone tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar, mỗi sáng những ngày gần đây thường có sự xuất hiện của những quân nhân có lá cờ đỏ sao vàng trên ngực.
Mỗi ngày họ đến đây, mua rất nhiều thực phẩm từ bà con tiểu thương ở chợ. Mấy ngày trước, chợ Tha Pyay Gone còn vắng vẻ do nhiều khu vực ở Naypyidaw còn đang ảnh hưởng sau trận động đất, những người này là khách hàng chính của chợ mỗi ngày. Chợ nhanh chóng đông trở lại chỉ mấy ngày sau khi trải qua thảm hoạ, qua vài lần gặp gỡ, họ và người địa phương đã là bạn.
Thượng tá Trần Mạnh Hùng - Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm điều hành tìm kiếm cứu nạn quốc gia chia sẻ: “Khả năng phục hồi của bạn cũng tương đối nhanh, mấy ngày đầu chúng tôi ra chợ hầu như không có thực phẩm. Họ nói tiếng Myanmar, nên phải qua một người lái xe họ mới biết mình là bộ đội Việt Nam sang đây giúp đỡ nước bạn nên chúng tôi ra chợ họ rất cảm động. Cũng có một vài người dân cho cái này cái kia, mình vẫn nhận và cũng tặng lại bạn những món quà thiết thực”.
Hậu cần là công tác rất quan trọng đối với bất cứ kế hoạch triển khai lực lượng nào, đặc biệt trong công tác ứng phó thảm hoạ, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn để đảm bảo sức khoẻ cho việc thực hiện nhiệm vụ. Đã từng tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam cứu trợ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, lần này, thiếu tá Trần Viết Minh lại được cấp trên tin tưởng, tiếp tục giao nhiệm vụ tham gia đoàn hỗ trợ tại Myanmar.
Thiếu tá Trần Viết Minh - Bệnh viện Quân y 108 cho hay: ”Lần này cứu hộ tôi sang đây với nhiệm vụ nuôi quân, hàng ngày đảm bảo nấu cơm phục vụ toàn đoàn để đi thực hiện nhiệm vụ ngoài hiện trường. Ở bên này có thuận lợi hơn về nguồn lương thực thực phẩm chúng tôi dễ hơn, nhân dân ở đây cũng gần gũi thân thiết.”
Kết thúc mỗi ngày làm nhiệm vụ, khi ánh hoàng hôn buông xuống thành phố Naypyidaw còn nhuốm màu đổ nát, những người lính Việt Nam lại trở về điểm tập kết – lặng lẽ, giản dị. Sự đóng góp của những chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong chuyến cứu trợ tại Myanmar lần này đã khắc ghi trong lòng bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam trách nhiệm và nghĩa cử.


Chính phủ Ấn Độ ngày 8/5 cho biết, Pakistan đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào khu vực thành phố Jammu, trong đó tập trung vào các trạm quân sự xung quanh khu vực Kashmir.
Vào lúc 0 giờ 14 ngày 9/5 (giờ Việt Nam), lịch sử Giáo hội Công giáo đã chứng kiến một bước ngoặt trọng đại khi ông Robert Prevost, một linh mục người Mỹ, chính thức được bầu làm Giáo hoàng, trở thành vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong hơn 2.000 năm lịch sử của Giáo hội.
Bộ trưởng thông tin Pakistan, ông Attaullah Tarar tuyên bố rằng, lực lượng Pakistan đã loại bỏ 40 đến 50 binh sĩ Ấn Độ trong quá trình chiến đấu và phá hủy toàn bộ sở chỉ huy lữ đoàn tại Đường kiểm soát phân chia Kashmir của Pakistan và Ấn Độ ngày 8/5.
Mỹ và Anh được kỳ vọng sẽ công bố một thỏa thuận thương mại nhằm giảm thuế đối với một số mặt hàng – đánh dấu bước đột phá đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt thuế quan lên nhiều quốc gia trên thế giới.
Tình hình chiến sự Ukraine trong ngày 8/5 đã tạm lắng xuống, sau khi lệnh ngừng bắn ba ngày nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng chính thức có hiệu lực từ 0h ngày 8/5 (giờ Nga). Tuy nhiên, cả Nga và Ukraine đều tố cáo bên còn lại cố tình vi phạm ngừng bắn.
Thủ tướng Netanyahu cho biết chiến dịch sắp tới tại Gaza sẽ là một “chiến dịch quân sự cường độ cao”. Chiến dịch này đã được nội các an ninh thông qua sau khi Israel huy động hàng chục nghìn quân dự bị để chuẩn bị cho cuộc tấn công trên diện rộng, đồng thời khiến cho viễn cảnh hoà bình tại Dải Gaza ngày càng xa vời.
0