Dự báo thời tiết trưa | 18/05/2025

Những cơn mưa to trải khắp các quận huyện và trung tâm thành phố khiến thời tiết Hà Nội trong lành và dịu mát. Dù nắng lên khá sớm nhưng nhiệt độ buổi sáng chỉ khoảng 27-29 độ.

Trưa và chiều 18/5 trời duy trì nhiều mây, nắng nhẹ và mưa dông rải rác vẫn duy trì đan xen. Nhiệt độ tăng lên mức cao nhất trong ngày là 30-33 độ.

Đến tối và đêm, mưa lớn đươc dự báo quay trở lại trên toàn miền với cường độ mạnh hơn. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi lớn hơn 70mm. Nhiệt độ về đêm giảm xuống mức 24-25 độ. Độ ẩm cao 89-93%.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

“Hiệp sĩ Dế Mèn” là cuốn sách đầu tiên của Việt Nam được minh hoạ bằng AI. Cuốn sách được tác giả Lê Văn Thao chấp bút từ hai thập kỷ trước nhưng đến nay mới ra mắt độc giả, vì dù đã mời nhiều họa sĩ vẽ minh họa nhưng tác giả vẫn chưa tìm được một người đồng hành đủ duyên.

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66; Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị; Hà Nội hợp tác chuyển giao trí tuệ nhân tạo AI trong y tế; Tổng thống Mỹ Donald Trump tái định hình địa chính trị khu vực trong chuyến thăm Trung Đông;... là những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay.

Nghị quyết 68 là "cú hích" phát triển kinh tế tư nhân; Thay cùng lúc 2 van tim bằng phương pháp nội soi; EU sắp thông qua gói trừng phạt thứ 17 nhằm vào Nga;... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.

Những cơn mưa to trải khắp các quận huyện và trung tâm thành phố khiến thời tiết Hà Nội trong lành và dịu mát. Dù nắng lên khá sớm nhưng nhiệt độ buổi sáng chỉ khoảng 27-29 độ.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết 68 và 66; Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức có hiệu lực từ ngày mai 19/5; Syria thông báo thiết lập bộ máy quân sự và tư pháp mới;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.

Những người nghệ sĩ ở sân khấu trước cửa Đình Kim Ngân, hay ở một điểm diễn khác của câu lạc bộ âm nhạc truyền thống Thăng Long, trước cửa Ô Quan Chưởng, đã sử dụng âm nhạc dân gian để kể với du khách về đêm Hà Nội - không chỉ có chợ đêm, phố ẩm thực ồn ào và náo nhiệt, mà còn có sự sâu lắng của những giai điệu dân ca trong lòng phố cổ.