Trồng nho làm du lịch
Không chỉ là điểm đến du lịch, vườn nho Hạ Đen còn là nơi để nhiều người Hà Nội sống chậm lại sau những bộn bề của cuộc sống thường nhật.
Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, ngày càng nhiều người dân Hà Nội lựa chọn tạm rời xa phố thị ồn ào để tìm đến những không gian trong lành, gần gũi với thiên nhiên. Và vườn nho Hạ Đen nằm ở ngoại thành Hà Nội chính là một địa điểm lý tưởng để mọi người tìm lại được sự thư giãn vào mỗi cuối tuần.
Anh Phùng Đức Nghĩa là chủ vườn nho Hạ Đen tại xã Thư Lâm. Nắm được sở thích thư giãn cuối tuần của người dân trong nội đô, vài năm gần đây anh đã quy hoạch khu đất hơn 8000 m² của gia đình thành một vườn nho luôn trĩu quả để mọi người có thể đến trải nghiệm hái nho vào những ngày cuối tuần.
Anh Nghĩa chia sẻ: "Gia đình mình bắt đầu xây dựng vườn nho này vào năm 2021. Khi có dịch Covid-19 thì mình đã không đến công ty làm được và mình đã suy nghĩ xem làm gì với ruộng nhà mình. Sau đó, mình quyết định trồng nho để du khách đến đây có thể trải nghiệm, vui chơi, tham quan, chụp ảnh với nho và hái nho".
Mùa thu hoạch của nho Hạ Đen rơi vào tháng 5 đến hết tháng 7, cũng đúng vào dịp nghỉ hè của nhiều gia đình. Vậy nên những ngày cuối tuần, vườn thường đón nhiều khách đủ mọi độ tuổi đến tham quan và trải nghiệm hái nho tại vườn. Tạm xa không khí ồn ào nơi nội đô, cứ có thời gian rảnh nhiều nhóm bạn lại đến vườn nho để thư giãn và tự tay hái nho mua về để gia đình thưởng thức.
Mỗi ngày, anh Nghĩa luôn bận rộn tiếp khách đến thăm và thưởng thức các sản phẩm nho tại vườn. Không chỉ vậy, anh còn quy hoạch thêm vườn dược liệu để khách đến vườn có thêm nhiều trải nghiệm.
Một ngày giữa thiên nhiên, hái một chùm nho, cảm nhận vị ngọt của đất trời - có lẽ là liều thuốc tinh thần nhẹ nhàng mà mỗi người dân thành thị đang cần. Không chỉ là điểm đến du lịch, những khu vườn sinh thái như thế này còn là nơi để nhiều người Hà Nội sống chậm lại sau những bộn bề của cuộc sống thường nhật.