Tết của những 'người mẹ' tại ngôi nhà đặc biệt

Tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Liên Minh (Ba Vì, Hà Nội), những ngày này không chỉ thấy không khí Tết rất gần, mà còn thấy cả hơi ấm của sự yêu thương, san sẻ và tận tình của những "người mẹ" đặc biệt.

Bắt đầu công việc chăm sóc người khuyết tật từ năm 18 tuổi, chị Nguyễn Thị Huyền Trang đã đón 20 cái Tết tại trung tâm. Với chị, Tết năm nào cũng có những kỷ niệm không thể quên. 

Chị Phạm Thị Huyền Trang, giáo viên tại Tổ chăm sóc người khuyết tật số 7 chia sẻ, hầu hết người khuyết tật sẽ ăn Tết tại trung tâm, nên các chị đã chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị cần thiết, cũng như trang trí không gian xung quanh trung tâm để những người khuyết tật tại đây cũng có cảm giác nhộn nhịp, náo nức như mọi người bình thường.

Những ngày giáp Tết, công việc của bà Nguyễn Thị Trạm cũng tất bật hơn để đem lại không khí ấm cúng cho các cháu khuyết tật tại lớp của mình. Bà Trạm chia sẻ: "Không khi đón Tết cho các cháu năm nào cũng thật vui vẻ, đầm ấm, để các cháu khỏi thiệt thòi. Tháng 7 sang năm tôi về hưu rồi nên năm nay vào trực 30 Tết, đón cái Tết thật vui vẻ bên các cháu".

 Khác với những trung tâm chăm sóc thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, Trung tâm chăm sóc người khuyết tật Hà Nội nhận chăm sóc 320 trường hợp đặc biệt nặng, đa số là trẻ nhỏ không có gia đình, có cháu còn chưa đầy một tháng tuổi. Đợt Tết này, 56 cán bộ chăm sóc sẽ giống như người thân, trung tâm như gia đình của 300 mảnh đời kém may mắn tại đây. 

"Dịp Tết này, trung tâm đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bên cạnh đó là đồ ăn Tết phục vụ các cụ, các cháu và cán bộ, nhân viên trong ca trực, để họ chăm sóc người khuyết tật một cách tốt nhất", ông Phùng Công Lợi, Giám đốc Trung tâm chăm sóc người khuyết tật Hà Nội cho biết.

Tết này, các mẹ, các bà đều tình nguyện hy sinh nhiều hơn thời gian bên gia đình nhỏ của mình để dành cho các con, với mong muốn các con có mùa Tết ấm áp, để các con không cảm thấy thiếu thốn, vơi bớt đi những mất mát, thêm lạc quan, tin yêu vào cuộc sống. Để mỗi ngày xuân trôi qua đều là ngày hạnh phúc.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Vấn nạn hàng giả, hàng nhái không nên được xem nhẹ vì vừa gây thiệt hại kinh tế, vừa đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, an toàn và lòng tin của xã hội.

Hơn 3.100 vụ đã bị lực lượng Quản lý thị trường phát hiện, xử lý với tổng số tiền xử phạt, tịch thu khoảng 63 tỷ đồng trong Tháng cao điểm chống buôn lậu.

Công an thành phố Hà Nội đang tìm các bị hại của vụ án trộm cắp tài sản tại tòa HH2 Bắc Hà (Hà Nội) và đánh bạc tại Thanh Hóa, đều xảy ra vào tháng 4/2025.

Các lực lượng chức năng TP.Hà Nội vừa tổ chức đóng 5 lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường sắt đoạn qua thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì.

Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giả quy mô lớn do một cán bộ địa phương tổ chức và chỉ đạo.

Gói thầu số 9 dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô có chiều dài hơn 20km đang bị chậm tiến độ do còn nhiều vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng.