Nồng nàn với Giêng Hai

Mùa xuân đặc biệt bởi có Giêng Hai. Hết Tết, vẫn còn Giêng Hai dịu dàng neo vào hồn người những nhớ nhung, vương vấn.

Dưới những hạt mưa xuân lất phất không đủ ướt dấu giầy, những cánh hoa đào còn sót lại trên cây đào phai ngoài vườn như được trang điểm, trở nên long lanh thêm bởi những hạt ngọc li ti. Hoa như thấy được tầm quan trọng của mình mà dâng trọn vẻ đẹp bên bao lá non mơn mởn, khiến cho cả góc vườn thêm bừng sáng.

Giêng Hai, những ruộng lúa mới cấy từ cuối Chạp đã bắt đầu bén rễ, vươn lá mạ non đầu tiên mềm mại, rung rung trong gió để đón lấy những giọt mưa xuân. Chỉ mươi hôm nữa thôi, những màu vàng còn lại của lá mạ sẽ được thay thế bởi màu xanh mướt mát. Cánh đồng mênh mông một màu xanh mượt mà của lúa mới. Chỉ cần vậy thôi, ta cũng cảm nhận được sức xuân đang căng tràn đồng lúa, dâng vui lên ánh mắt người nông dân đã bõ công vất vả cày cấy trong cái rét căm của những ngày đông lạnh giá.

Giêng Hai, mưa xuân hào phóng với cả những bờ cỏ khắp cánh đồng. Chỗ nào cũng mơn mởn xanh, mơn mởn tươi tốt. Cỏ non tràn biếc cỏ non. Trên bờ đê, đám trẻ mục đồng túm lại bên nhau chơi mấy trò bắn bi, đánh đáo, thả cho bầy trâu thong dong gặm cỏ. Chúng hiền lành, cần mẫn ngốn những búp cỏ non nghe rào rào vị ngọt từ đầu lưỡi, thi thoảng lại phe phẩy đôi tai như thể hiện niềm sung sướng với bữa tiệc cỏ tràn trề.

Một sáng Giêng Hai, ta bắt gặp bà ngồi bần thần nơi hiên cửa, tay lần bổ quả cau mà mắt hướng tận nơi nào. Bà nhớ hội chùa hàng năm, miếng cau nhỏ trong cối bà quên đâm, để trầu không nằm nhớ vôi bên cạnh. Mọi năm, giờ này bà đã chuẩn bị lên chùa rồi. Bà xem lễ hội, bà làm công đức, rồi bà quỳ dưới Tam Bảo mà khấn cầu.

Năm nay, đôi chân bà không còn khỏe mạnh như trước nữa, hội chùa đành dừng lại, bà nén nhớ thương trong tiếng thở dài. Bà chậm rãi kể về những lễ hội đầu xuân ngày xưa "đông lắm, vui lắm". Chùa Hương Lai quê mình, chùa Hương Tích, Côn Sơn, Kiếp Bạc,… bà đã đi cả rồi. Rồi bà nhìn xa xăm, thì thầm lời mong ước, chừng nào đôi chân khỏe lại, bà sẽ lại đi hội chùa.

Đất trời Giêng Hai luôn biết cách làm cho lòng người lắng lại, sống chậm với ngay chính bản thân mình để nghe niềm dịu dàng của cuộc đời lan tỏa. Giêng Hai, nhắc ta nhớ đến một mối tình thơ ngày ấy. Câu thơ dịu ngọt bật thành lời tha thiết trên môi:

"Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay

Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy

Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ

Mẹ bảo: Thôn Đoài hát tối nay

Lòng thấy giăng tơ một mối tình

Em ngừng thoi lại giữa tay xinh

Hình như hai má em bừng đỏ

Có lẽ là em nghĩ đến anh".

Giêng Hai này, mẹ lo sắm sửa, dọn dẹp tất cả những bừa bộn sân vườn để chuẩn bị đón con dâu út. Ngày cưới đã định, hình cưới đã chụp, hai bên gia đình đã nói chuyện nhận dâu, nhận rể, chỉ chờ đúng ngày để đôi trẻ ra mắt họ hàng, làng xóm. Mẹ vui, đứa con út cuối cùng cũng yên bề gia thất. Mẹ thầm mong, đầu năm hoa cưới cuối năm thêm người, rồi tự cười, còn niềm vui nào hơn thế nữa.

Hết Tết vẫn còn xuân. Mẹ bảo vậy. Cái rét ngọt của Giêng Hai dường như làm cho lòng người thêm vương vấn với quê hương. Sau vài ngày nghỉ Tết, đoàn tụ bên gia đình, cũng là lúc phải trở lại với công việc thường ngày. Dẫu biết vậy mà khi chia tay, vẫn bịn rịn không nỡ rời đi. Dù chưa xa mà ánh mắt của cả người ở lẫn người đi đã bời bời thương nhớ. Bên hàng xóm rộn ràng tiễn đứa con học đại học năm nhất trở lại với giảng đường đại học. Bao ân cần dặn dò theo cả bước chân. 

Một sáng Giêng Hai, ta ngồi thật lâu bên cửa sổ chỉ để dõi theo những chú chim nhảy nhót trên cây khế đầu hồi, ngó nghiêng tìm quả chín. Chúng đang trò chuyện với nhau điều gì mà ríu ran đến vậy? Thi thoảng lại thay nhau hót lên âm thanh vui nhộn, chiếc cổ nhỏ rướn lên như muốn hớp từng giọt mưa xuân đang lất phất bay. Ta say sưa ngắm khoảnh khắc đó, cảm nhận niềm yêu tha thiết đất trời Giêng Hai đang nảy nở trong tâm hồn.

Trương Thúy

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tối và đêm nay, mưa có thể xuất hiện ở vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ giảm xuống còn 21-23 độ. Độ ẩm cao từ 78-92%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân nào phải ở nhà tạm, nhà dột nát; Tuần tới, Quốc hội thảo luận về sửa đổi Hiến pháp 2013; Dự án điện ảnh đầu tiên của Đài Hà Nội hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn; Ukraine và châu Âu nhất trí lệnh ngừng bắn 30 ngày, kêu gọi Nga tuân thủ vô điều kiện;... là những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay.

97% phương tiện dừng bán nếu áp chuẩn hạn mức nhiên liệu mới; Xe container bất ngờ đánh lái khiến xe sau gặp tai nạn; Tổng thống Pháp sử dụng DS N°8 làm xe nguyên thủ mới... là những nội dung đáng chú ý trong Bản tin Tàu và Xe hôm nay.

Thành phố Huế dường như bừng tỉnh sau một mùa hè dài với không khí tươi mới và nhộn nhịp. Cổng trường chào đón học sinh, phụ huynh và thầy cô, mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện riêng, một dáng vẻ khác biệt phản ánh những lớp xã hội đa dạng. Côn tuy háo hức nhưng cũng đầy trăn trở khi đối diện khẩu hiệu Tự do - Bình đẳng - Bác ái.

Khu tưởng niệm Bác Hồ ở huyện Mê Linh; Tường gốm Yên Phụ xuống cấp, mất mỹ quan; Lộn xộn ở cửa hầm đi bộ cổng Bến xe Mỹ Đình;... là những nội dung đáng chú ý trong bản tin hôm nay.

Tăng chế tài liên quan đến mức xử phạt hoặc cấm không cho quảng cáo - điểm mới quan trọng trong Luật Quảng cáo (sửa đổi) là một bước đi có tác dụng "gạn đục khơi trong" - làm rõ ranh giới giữa tự do và vô trách nhiệm, giữa sáng tạo và trục lợi.