Đã phát sóng

Ngắt kết nối để kết nối

Lưu Hường

Cuộc sống cần có sự kết nối. Con người sống lại càng cần sự kết nối hơn bao giờ hết. Nhưng nhịp sống hiện đại, đặc biệt là sự xuất hiện của thế giới công nghệ, đôi khi lại khiến người ta quên đi sự kết nối, gắn kết với những người xung quanh, lãnh cảm với những gì tồn tại quanh mình. Bởi vậy, mỗi người nên chăng ngắt kết nối với những điều không thực sự cần thiết để kết nối với những điều thực sự thiết thực quanh mình?

Ngắt kết nối được hiểu là tạm dừng hoặc sử dụng một cách hợp lý việc kết nối, tương tác với các phương tiện: điện thoại, mạng xã hội, với những thứ không thực sự cần thiết để mỗi người có thời gian bình tâm suy nghĩ, chiêm nghiệm; để tâm hồn mỗi người có được khoảng lặng tĩnh tại trong bất kì hoàn cảnh nào.

Ngắt kết nối trước hết là để mỗi người dành thời gian tự kết nối với chính mình. Việc bạn dành thời gian cho bản thân, lắng nghe và thấu hiểu bản thân đồng nghĩa với việc bạn đang tự kết nối với chính mình. Ai đó đã nói rằng, kết nối chính là chìa khóa của cảm xúc. Khi chúng ta ngắt kết nối với những thứ không cần thiết và tái tạo sự kết nối với bản thân, nghĩa là đang thực sự tìm đến cảm xúc an yên, hạnh phúc cho chính mình.

Xã hội hiện đại vô tình cuốn con người vào những vòng xoáy, những đam mê bất tận, khiến cho không ít người quên đi sự có mặt của người thân, gia đình, bạn bè,… Đó là những bữa cơm gia đình không tiếng nói cười; là người thân cho đến người dưng cũng tồn tại như robot, như cái bóng, vô tình lướt qua nhau đến hết cuộc đời. Nhiều người chỉ biết thu mình trong chiếc điện thoại, giao tiếp với thế giới ảo, cô đơn, cô độc trong xã hội người đông đúc! Chỉ khi nào con người kết nối với con người thì xã hội mới trở nên bình thường và không ngừng phát triển.

Ngắt kết nối cũng là cách giúp mỗi người kết nối mình với cuộc sống nhiều hơn. Khi không còn quá chú tâm vào thế giới ảo trong các phương tiện hiện đại, ta sẽ biết yêu hơn thế giới thực ngoài kia với vẻ yên bình, tươi đẹp của trời xanh mây trắng, núi sông hữu tình, hoa thơm quả ngọt,… Ta sẽ còn biết đến những trò chơi dân gian bổ ích, những thú vui tao nhã, đời thường. Ta sẽ thấm hiểu câu tục ngữ "Người ta là hoa đất" và chỉ có san sẻ, yêu thương mới khiến con người ta cảm thấy ấm áp, hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì.

Không thể phủ nhận những tiện ích mà mạng xã hội như Facebook, Instagram, Zalo, Twitter,… mang lại. Thế nhưng sự kết nối ý nghĩa nhất là khi bạn dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, gia đình, cuộc sống…

Ngay bây giờ hoặc không bao giờ, quyết định vẫn là ở bạn!

Xanh Nguyên

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời