Mỹ chạy đua tìm kiếm 27 trẻ mất tích sau lũ quét

Giới chức Mỹ vẫn đang khẩn trương triển khai lực lượng cứu hộ, tìm kiếm 27 bé gái mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng tại bang Texas.

Tính đến sáng Chủ nhật (6/7), lực lượng cứu hộ xác nhận ít nhất 51 người thiệt mạng sau vụ lũ quét ở bang Texas. Gần 850 người đã được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm, nhiều người trong số đó được giải cứu bằng trực thăng, thuyền và máy bay không người lái.

Trận mưa lớn bất ngờ vào đêm trước ngày Quốc khánh Mỹ (4/7) đã khiến sông Guadalupe dâng cao hơn 6 mét chỉ trong chưa đầy hai giờ, cuốn trôi nhiều khu vực lân cận, bao gồm cả Trại hè Mystic dành cho nữ sinh ở hạt Kerr. Thống đốc bang Texas, ông Greg Abbott, gọi đây là “một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất” mà ông từng chứng kiến. Ông cam kết toàn bộ lực lượng cứu hộ sẽ “làm việc không ngừng nghỉ để tìm ra mọi em nhỏ từng có mặt trong các cabin của trại hè”. Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn tuyên bố tình trạng thảm họa liên bang do Thống đốc Abbott đề xuất, nhằm tạo điều kiện cho việc hỗ trợ tài chính và triển khai nguồn lực cứu trợ.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem khẳng định chính phủ liên bang sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương để “tìm kiếm mọi người mất tích và hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình”. Theo các chuyên gia khí hậu, khu vực miền Trung Texas đã chứng kiến mức tăng khoảng 20% lượng mưa kể từ năm 1970. Hiện tượng ấm lên toàn cầu đã làm gia tăng độ ẩm trong khí quyển, khiến các trận mưa lớn xảy ra thường xuyên hơn và nguy hiểm hơn. Ngoài ra, việc cắt giảm ngân sách cho các cơ quan dự báo và ứng phó thiên tai như Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang hay Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia, có thể làm suy yếu khả năng bảo vệ người dân trước các thảm họa tương tự.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời