Một cô giáo bình dị, tận tuỵ, hết lòng vì học sinh

Tại trường THCS Minh Châu, xã Minh Châu, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, có một "người lái đò" thầm lặng, bao năm nay vẫn miệt mài, thầm lặng vượt qua 30km đường đồi để đến với những em học trò nghèo ở xã đảo khó khăn nhất của huyện Ba Vì, đó chính là cô Nguyễn Thị Huyền - một cô giáo bình di, tận tuỵ, luôn hết lòng vì học sinh thân yêu.

Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất

Có một nghề không trồng cây vào đất

Mà mang lại cho Đời đầy trái ngọt hoa tươi

                                                                        Đinh Văn Nhã - Có một nghề như thế

 

Một ngày của cô Nguyễn Thị Huyền bắt đầu từ 5h sáng. Khi mặt trời vừa mới mọc cũng là lúc cô dời nhà để đến trường.

Quãng đường gần 30 km và phải đi qua phà mỗi ngày như vậy, con đường tới trường của cô Huyền và nhiều giáo viên khác tại xã đảo này quả thật không hề dễ dàng.

"Một trong những trở ngại mà tôi thường gặp đó chính là sự thất thường của thời tiết. Trên quãng đường xa, nhiều hôm thời tiết "không chiều lòng người" như có mưa to, gió lớn, bão, rét...khiến việc đi lại của tôi gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm. Tuy nhiên, nghĩ đến sự hồn nhiên, ngây thơ, chăm ngoan và đặc biệt là tinh thần chịu khó, hiếu học của các em  là tôi lại quên đi tất cả để vượt qua vất vả và đến với những học sinh thân yêu của mình" - cô giáo Nguyễn Thị Huyền trải lòng.

Cô giáo Nguyễn Thị Huyền chia sẻ tình yêu với nghề

Đặc biệt, mong muốn học sinh ngày càng tiến bộ, có kết quả học tập tốt nên ngoài giờ chính khóa cô Nguyễn Thị Huyền thường ở lại trường vào buổi chiều để dậy phụ đạo miễn phí cho học sinh có học lực còn chưa tốt.

Chia sẻ với phóng viên Đài Hà Nội, thầy giáo Dương Anh Tiến - Hiệu trưởng trường THCS Minh Châu - huyện Ba Vì cho biết: "Cô Nguyễn Thị Huyền đã có rất nhiều đóng góp vào thành tích chung của nhà trường. Rất nhiều em học sinh với sự dạy dỗ, dìu dắt của cô đã trở thành học sinh giỏi cấp huyện, nhiều em từ học kém đã đố cao trong các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10...Chất lượng giáo dục của nhà trường được cải thiện, nâng cao như ngày hôm nay là nhờ sự nỗ lực, hy sinh thầm lặng của những thầy cô giáo như cô Nguyễn Thị Huyền."

Thầy giáo Dương Anh Tiến - Hiệu trưởng trường THCS Minh Châu - huyện Ba Vì

Dù còn nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất nhưng các thầy cô giáo tại xã đảo Minh Châu vẫn kiên trì bám lớp, bám trường, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho học trò. 

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng những thầy cô giáo nơi đây vẫn luôn đầy nhiệt huyết với nghề

Chính sự cống hiến thầm lặng của những nhà giáo bình dị như cô Nguyễn Thị Huyền đã góp phần xóa bỏ khoảng cách, sự chênh lệch chất lượng giáo dục của các vùng, từ đó thúc đẩy, nâng cao, phát triển sự nghiệp giáo dục của Thủ đô. Tình yêu nghề, lòng mến thương học trò của những người thầy cô giáo bình dị như cô Nguyễn Thị Huyền thật đáng ghi nhận và trân trọng biết bao. 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội sáng 18/5 đã ra mắt ngành học mới “Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam” cùng chương trình đào tạo giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.

Gần 18.000 thí sinh trong cả nước đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Kỳ thi Đánh giá năng lực SPT năm 2025 của Trường đại học Sư phạm Hà Nội được tổ chức tại các điểm thi: Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Quy Nhơn.

Bức thư của nữ sinh Phạm Đoàn Minh Khuê, lớp 10C2 - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) đã đoạt giải Nhất quốc gia Cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2025.

Cả nước sau khi sáp nhập có trên 3.300 đơn vị hành chính cấp xã với 52.000 cơ sở giáo dục và 23,4 triệu học sinh, bình quân mỗi xã có 7.000 học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.

Hai trường Trường THPT chuyên trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang chứng kiến sự cạnh tranh gắt gao với tỷ lệ chọi vào lớp 10 chuyên tăng cao.