Làm mới thể loại phim thanh xuân vườn trường
Việc kết hợp nhiều mô-típ đa dạng được xem là một cách làm mới thể loại phim về thanh xuân vườn trường, tạo điểm nhấn nổi bật hơn.
Bộ phim “1314 - Đợi em ở ngày cũ” là tác phẩm khai thác bối cảnh học đường kết hợp yếu tố xuyên không, ngôn tình. Các chất liệu được dung hòa khéo léo, đưa người xem trở về những năm 2010 và mang màu sắc hoài niệm gắn với thế hệ 8X, 9X. Việc lựa chọn cách triển khai này cũng cho thấy sự nhạy bén của ê-kíp trong nắm bắt thị trường, giúp dễ tiếp cận số đông khán giả.
Nhà sản xuất, diễn viên Midu chia sẻ: "Trên thế giới hay ở các nước khác, người ta vẫn làm phim ngôn tình, nhưng cách kể chuyện sẽ hiện đại hơn. Ví dụ như ngôn tình học đường của Hàn Quốc bây giờ trẻ trung, năng động hơn; còn ngôn tình Đài Loan (Trung Quốc) lại thiên về mô-típ nhẹ nhàng, thơ mộng, giống kiểu ngày xưa. Riêng mình muốn pha trộn nhiều yếu tố từ Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan để tạo ra một chất riêng - vừa mang màu sắc học đường Việt Nam, vừa có nét trẻ trung, tinh nghịch hơn".
Đạo diễn Vũ Khắc Tuận cho hay: "Trong bộ phim này, mặc dù làm để phát trên YouTube - nơi mà khán giả thường thích nhiều drama, nhiều tình tiết kịch tính, rối ren, có nhiều "mắt xích" chéo ngoe trong câu chuyện, nhưng thế mạnh của tôi lại nằm ở việc khai thác cảm xúc hơn là tạo cú sốc. Vì vậy, “1314 - Đợi em ở ngày cũ” mang đến màu sắc thanh xuân nhẹ nhàng, tươi trẻ. Khi xem phim, khán giả có thể mỉm cười, thấy yêu đời hơn, chứ không bị cuốn vào vòng xoáy drama căng thẳng như nhiều web-drama hiện nay".
Về nội dung, “1314 - Đợi em ở ngày cũ” lấy cảm hứng từ chuyện tình của chính vợ chồng diễn viên Midu. Trong phim, Midu vào vai Tiểu My - một cô gái trẻ quay ngược thời gian, trở về tuổi 17 để sống lại những tháng ngày thanh xuân. Dù không còn ở độ tuổi học sinh, chính tinh thần trẻ trung và sự đồng điệu trong cảm xúc đã giúp Midu và các diễn viên dễ dàng nhập vai, góp phần tái hiện không khí học đường gần gũi.
Diễn viên, người mẫu Lê Hoàng Long bày tỏ: "Bản thân Long, khi tham gia bộ phim này, cảm thấy điều mà nhiều người hay nghĩ rằng tình yêu tuổi học trò chỉ là thoáng qua - chưa hẳn đã đúng. Với Long, thông điệp mạnh mẽ nhất mà bộ phim mang lại chính là: tình yêu tuổi học trò có thể là điều theo ta suốt cả cuộc đời. Như trong phim, nhân vật Tiểu My đã chờ đợi người mình yêu suốt 14 năm. Mình tin rằng, những cảm xúc đầu đời ấy sẽ luôn hiện diện, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người theo cách rất riêng".
Bên cạnh nỗ lực làm mới phim học đường, “1314 - Đợi em ở ngày cũ” cũng là bước đi đầu tiên đánh dấu hành trình Midu thử sức lĩnh vực đầu tư, sản xuất. Cô còn mong muốn tạo cơ hội cho những gương mặt trẻ học hỏi, rèn luyện và phát triển chuyên nghiệp trong các dự án của mình.