Xã hội

Chuẩn bị cho ngày hội non sông

Phan Quỳnh

Lịch trình tập luyện của các chiến sĩ trên thao trường A80 (Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam) vẫn không thay đổi, luôn sẵn sàng dù nắng, mưa thất thường.

Mưa cũng như nắng, đều đặn mỗi ngày, đội ngũ bộ đội vẫn tập đi đứng sao cho đội hình đẹp nhất, đều nhất để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bắt đầu từ 6h15 mỗi sáng, khối đứng nam sĩ quan Quân chủng Phòng không - Không quân đã tạo khối, quân trang chỉnh tề bắt đầu rèn luyện. Giữa nắng Sơn Tây tháng 6 như đổ lửa, các chiến sĩ phải đứng bất động từ ba đến bốn tiếng. Đằng sau vẻ oai nghiêm ấy là nỗ lực phi thường, những đôi chân tê cứng, hơi thở gấp gáp giấu sau lớp quân phục, những giọt mồ hôi thấm ướt cả lớp áo. Đối với khối đứng, hai tiếng có thể đứng bằng thể lực nhưng ba, bốn tiếng là đứng bằng ý chí, bằng sự quyết tâm và đứng vì màu cờ sắc áo.

Chiến sĩ Lê Văn Thắng - Khối đứng Quân chủng Phòng không - Không quân chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành. Tôi hy vọng sự quyết tâm và nỗ lực của bản thân cũng như các đồng chí trong khối đứng sẽ góp phần làm nên thành công rực rỡ cho lễ diễu binh, diễu hành lần này”. 
 
Đằng sau khối đứng là tiếng hô vang, nhịp bước chân đều đặn của khối nam sĩ quan Quân chủng Phòng không - Không quân. Để rèn luyện sức bền và sự dứt khoát trong mỗi động tác, các chiến sĩ luyện tập trong điều kiện mang theo tạ chân nặng 1 - 2,5 kg và tạ tay 1 kg. Việc tập luyện trong cái nóng hầm hập phả ra từ sân bê tông không đơn thuần là tập thể lực, mà còn là bài thử thách ý chí, tinh thần thép của người lính.

Tham gia nhiệm vụ A50 rồi đến A80, đồng chí Nguyễn Văn Dũng đã có một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời. Giữa những ngày tháng gian khổ, vượt qua biết bao thử thách thao trường, đồng chí đã may mắn tìm được hạnh phúc riêng của mình.

Trung úy Nguyễn Văn Dũng - Khối nam sĩ quan Quân chủng Phòng không - Không quân cho hay: “Trong quá trình công tác và hoàn thành nhiệm vụ tại Hà Nội, tôi rất tình cờ và may mắn tìm được người yêu của mình tại Hà Nội luôn. Qua quá trình tìm hiểu, nhắn tin điện thoại, gọi điện thoại và những lần gặp gỡ quý giá, tôi đã quyết định tiến tới hôn nhân với sự đồng tình của gia đình và người yêu, tháng 7 đợt này sẽ tiến tới hôn nhân".

Niềm vui riêng hòa cùng niềm vui chung, cộng hưởng thành tinh thần tinh thần đoàn kết, gắn bó và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là lần thứ hai Binh chủng Hóa học có khối tham gia diễu hành kể từ năm 2015. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Binh chủng Hóa học là những chiến sĩ ưu tú, đáp ứng về mặt thể chất, thể hình được lựa chọn từ các lữ đoàn trên khắp cả nước.

Dưới ánh nắng gay gắt, những bóng áo xanh rắn rỏi như tạc vào nền trời mùa hạ – đẹp như một biểu tượng sống động của lòng trung thành, kỷ luật và của tình yêu Tổ quốc bất diệt. Từng hàng quân chỉnh tề, từng bước di chuyển dứt khoát, từng mệnh lệnh dõng dạc vang lên giữa thao trường nắng cháy là minh chứng sống động cho bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần thép của người lính Cụ Hồ.

Mưa to là mưa nhỏ, mưa nhỏ là không mưa, dẫu mồ hôi ướt đẫm lưng áo, làn da cháy nắng... Tất cả là minh chứng cho sự hy sinh thầm lặng nhưng cao cả. Dẫu thời tiết khắc nghiệt, dẫu cường độ huấn luyện cao, họ vẫn luôn giữ vững tinh thần vững vàng, tác phong nghiêm túc, sẵn sàng nhận và hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào được giao.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời