'Tìm xác' của Tiến Luật bất ngờ tuyên bố rút khỏi rạp

Giữa lúc phòng vé đang vào mùa cao điểm dịp lễ 30/4, "Tìm xác: Ma không đầu" bất ngờ thông báo rút khỏi rạp dù doanh thu đạt hơn 42 tỷ đồng khi mới ra rạp chưa đầy 10 ngày.

Quyết định này đã khiến không ít khán giả cho rằng nhà sản xuất đang tránh đối đầu với hai phim Việt là "Lật mặt 8" và "Thám tử Kiên".

Sau khi ra mắt vào ngày 18/4, bộ phim kinh dị “Tìm xác: Ma không đầu” của đạo diễn Bùi Văn Hải thông báo tạm dừng chiếu từ ngày 26/4.

Đại diện đoàn phim cho biết, việc rút khỏi rạp là thể hiện sự cầu thị, có thời gian sắp xếp hợp lý hơn, sau khi nhận được rất nhiều góp ý từ khán giả. Phim dự kiến sẽ quay trở lại với khán giả khi được điều chỉnh vào tháng 6 tới. 

Trước đó, dù có thời điểm đứng đầu doanh thu phòng vé trong ngày, nhưng "Tìm xác: Ma không đầu" lại gây ra nhiều tranh cãi vì kịch bản thiếu logic, yếu tố kinh dị mờ nhạt, thông điệp bị nhận xét là lệch hướng, khiến khán giả khó tiếp nhận.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giữa lúc phòng vé đang vào mùa cao điểm dịp lễ 30/4, "Tìm xác: Ma không đầu" bất ngờ thông báo rút khỏi rạp dù doanh thu đạt hơn 42 tỷ đồng khi mới ra rạp chưa đầy 10 ngày.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sẽ phát hành phiên bản đặc biệt của phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” với nhiều thay đổi mới, nhân dịp đại lễ 30/4.

Hòa vào không khí tưng bừng của ngày đại lễ 30/4, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã phát hành MV “Hành khúc tuổi trẻ Việt Nam” với giai điệu mang đậm tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc của thế hệ trẻ hiện nay.

“Nổi gió” là bộ phim mang đến những dòng hồi ức của thời chiến tranh chống Mỹ ác liệt, qua câu chuyện về sự hội ngộ đầy trớ trêu của hai chị em Vân và Phương. Phim sẽ được phát sóng trên kênh 2, Đài Hà Nội vào 8h và 20h ngày 27/4.

Đạo diễn Phạm Vĩnh Khương vừa cho ra mắt MV ca nhạc chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam với tên gọi “Bản tuyên ngôn”. MV sử dụng công nghệ AI và được thực hiện bằng điện thoại thông minh.

Suốt gần nửa thế kỷ qua, giọng hát NSND Tạ Minh Tâm đã gắn liền, thổi hồn và làm sống dậy cảm xúc qua nhiều thế hệ. Với ông, “Đất nước trọn niềm vui” không chỉ là một bài hát, mà còn là hành trình sống cùng ký ức, cất tiếng hát từ trái tim biết ơn và tự hào.