Gìn giữ làn điệu ca trù cho đời sau
Nghệ nhân Nguyễn Thị Tam vẫn miệt mài truyền dạy ca trù cho thế hệ sau ở tuổi 75, qua đó gìn giữ và phát huy vẻ đẹp nghệ thuật dân gian truyền thống.
Mỗi tuần, tại căn nhà của nghệ nhân Nguyễn Thị Tam ở làng Đại Phú, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng vẫn văng vẳng tiếng trống, tiếng phách ca trù. Gần 30 thành viên nhiều lứa tuổi được nghệ nhân Nguyễn Thị Tam truyền dạy bộ môn nghệ thuật dân gian truyền thống.
Em Nguyễn Mai Phương – CLB ca trù Thượng Mỗ cho biết: "Bà Tam dạy rất tận tình và chu đáo. Em học ca trù vì ban đầu thấy bà đi hát ở hội và rất ấn tượng. Nghe ca trù rất hay và độc đáo, nên em quyết định học để gìn giữ truyền thống".
Bà Tam sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống hát ca trù và gắn bó với loại hình nghệ thuật này từ đó đến nay. Trải qua những thăng trầm của cuộc sống, nghệ thuật ca trù Thượng Mỗ có lúc bị mai một nhưng với nhiệt huyết của mình, bà Tam đã vận động các gia đình cho con tham gia học ca trù, cũng như xin đề xuất thành lập câu lạc bộ.
Vốn là một kép đàn nổi tiếng ca trù nên bà Tam vừa dạy hát, vừa dạy mọi người chơi đàn, gõ phách. Mặc dù tuổi đã cao nhưng bà luôn mong muốn truyền lại ca trù cho các thế hệ sau, để môn nghệ thuật ca trù trường tồn mãi mãi với quê hương Thượng Mỗ. Đến nay, Bà Tam đã truyền dạy cho gần 300 học viên - không chỉ hướng tới các em học sinh mà còn cả giới thanh niên và người cao tuổi. Từ đây, nhiều người trở thành ca nương hoạt động trong các câu lạc bộ trên khắp mọi miền Tổ quốc, có người quay trở lại dạy ca trù cho thế hệ trẻ.
Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (huyện Đan Phượng) chia sẻ: "Bà Tam đã có tuổi nhưng rất tâm huyết và bền bỉ để hàng ngày dạy các cháu đàn, hát, gìn giữ nét văn hóa của nghệ thuật ca trù".
Với những đóng góp của mình, bà Tam vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân và nhiều bằng khen, giấy khen. Đó là động lực để bà tiếp tục truyền lửa đam mê ca trù cho nhiều người trẻ.