Thắng Brighton, Arsenal tạm thời lên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh

Ở màn so tài trên sân Emirates tối 17/12, "Pháo thủ" đánh bại Brighton bằng màn trình diễn thuyết phục. Qua đó, đội chủ sân Emirates tạm thời leo lên ngôi đầu trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Bỏ lại sau lưng trận thua Aston Villa hồi cuối tuần trước, Arsenal quyết tâm khơi lại mạch thắng khi tiếp Brighton. 

Chính vì thế, đoàn quân của HLV Mikel Arteta đã ép sân ngay từ đầu với quyết tâm giành trọn ba điểm. Những pha lên bóng liên tiếp và đa dạng lối tấn công của đội chủ nhà khiến hàng thủ Brighton phải lùi sâu để chống đỡ khá vất vả.

Trong suốt hiệp một, bóng hầu như chỉ luẩn quẩn bên phần sân đội khách. Các học trò của HLV Mikel Arteta kiểm soát bóng 58%, tung ra tới 15 cú sút và ba lần sút trúng đích. Ngược lại, Brighton không có bất kỳ pha dứt điểm nào.

Gabriel Jesus mở tỷ số cho Arsenal.

Tuy nhiên, hàng công "Pháo thủ" tỏ ra khá kém duyên trong khâu ghi bàn dẫn tới nhiều pha bỏ lỡ đáng tiếc. Hiệp một kết thúc với tỷ số hoà 0-0.

Sang hiệp hai, chỉ với 10 phút đầu, đội chủ nhà có bàn mở tỷ số. Từ quả đá phạt góc, hậu vệ Brighton phá bóng tới vị trí Gabriel Jesus đứng sẵn. Anh lập tức đánh đầu tung lưới Brighton mở tỷ số cho Arsenal.

Sau bàn thua, "Chim mòng biển" vùng lên tấn công để tìm bàn gỡ nhưng không thành. Ngược lại, Arsenal tiếp tục duy trì sức ép mạnh mẽ và có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 87 nhờ pha lập công của Kai Havertz.

Kai Havertz nhân đôi cách biệt cho chủ nhà.

Chung cuộc, Arsenal thắng Brighton 2-0 và tạm chiếm đỉnh Ngoại hạng Anh với 39 điểm sau 17 trận. Lúc này, họ bỏ xa Man City ở vị trí thứ 4 với khoảng cách 5 điểm.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngôi sao Cristiano Ronaldo vẫn là tâm điểm của sự chú ý khi đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ có chuyến làm khách tới sân của Đan Mạch, trong khuôn khổ lượt đi tứ kết UEFA Nations League, vào rạng sáng 21/3.

Mọi lợi thế về phong độ và lực lượng đều đang đứng về phía Tây Ban Nha khi thầy trò HLV Luis De La Fuente sở hữu chuỗi trận ấn tượng, với 16 trận bất bại liên tiếp trước trận đấu đáng chú ý vào rạng sáng 21/3.

Nhiều CĐV Indonesia bức xúc khi đội nhà thua đậm Australia và yêu cầu Liên đoàn bóng đá nước nhà sa thải HLV Patrick Kluivert.

Đội tuyển Nhật Bản giành tấm vé đầu tiên dự Vòng chung kết World Cup 2026, sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Bahrain.

Kết quả cầm hòa trước đối thủ mạnh U22 Hàn Quốc có thể xem là sự khởi đầu đầy khích lệ đối với đội tuyển U22 Việt Nam, tại Giải giao hữu quốc tế U22 CFA Team China 2025.

Italia sẽ chạm trán Đức, còn sự trở lại của Kylian Mbappe cùng các đồng đội sẽ tập trung hướng tới việc giành kết quả tốt nhất trên sân của Croatia tại các trận đấu tứ kết lượt đi Nation League diễn ra rạng sáng 21/3.