BXH Ngoại hạng Anh: Man City hụt hơi, Chelsea hồi sinh
Tối 16/12 và rạng sáng 17/12, Ngoại hạng Anh đã diễn ra 5 trận đấu. Tuy nhiên, như đã đưa tin trước đó, cuộc đối đầu giữa Bournemouth và Luton Town đã bị hoãn do Tom Lockyer bất ngờ bị đột quỵ. Trong khi đó bốn trận đấu còn lại đã tạo ảnh hưởng lớn lên bảng xếp hạng.
Đầu tiên phải kể đến Man City, họ đã đánh rơi chiến thắng ở những phút bù giờ 90+5. Man City đã bị Crystal Palace cầm hoà ngay trên sân nhà. Trận hòa này khá tai hại với thầy trò Pep Guardiola. Sau vòng 17, họ mới chỉ có được 34 điểm, tạm thời xếp thứ 4 và chỉ còn hơn đội xếp ngay sau là Tottenham đúng một điểm. Ba đội còn lại trong nhóm dẫn đầu là Liverpool, Arsenal và Aston Villa đều chưa thi đấu. Bên cạnh đó, thầy trò Pep Guardiola sẽ hoãn đá vòng 18 do tham dự FIFA Club World Cup nên khả năng "The Citizen" bị bỏ lại phía sau là rất cao.

Ngược lại, một đại gia trong nhóm Big 6 là Chelsea đã tìm lại được niềm vui chiến thắng. Họ đã đánh bại Sheffield United. Ba điểm quý giá này giúp thầy trò HLV Pochettino tạm thời vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Bên cạnh Chelsea, một đại gia mới nổi khác cũng vừa giành được ba điểm là Newcastle. Newcastle giành chiến thắng 3-0 trước Fulham và vươn lên vị trí thứ 6 đồng thời đẩy MU xuống xếp thứ 7. Thầy trò Eddie Howe có được 29 điểm, hơn MU đúng hai điểm. Nếu "Quỷ đỏ" không thắng Liverpool, họ sẽ không lấy lại được vị trí thứ 6 sau vòng 17.

Không những vậy, MU có thể rớt hạng nếu Brighton và West Ham cùng thắng trong khi thầy trò Ten Hag không giành được điểm tại Anfield.



Tottenham đã vô địch Europa League khi đánh bại Man United vào rạng sáng 22/5, qua đó chấm dứt cơn khát danh hiệu của mình.
Ông Ruben Amorim cho biết nếu CĐV và ban lãnh đạo đội bóng không muốn ông ở đây, ông sẽ rời đi ngay lập tức trong bối cảnh Quỷ đỏ đã trắng tay ở mùa giải này và sẽ không góp mặt ở cúp châu Âu mùa sau.
Nguyễn Công Phượng và Cao Pendant Quang Vinh là hai cái tên nổi bật trong danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia đợt 2 năm 2025.
Harry Maguire công kích Cristian Romero bằng câu nói “Cậu là đội trưởng, đứng dậy đi!” khi hai người va chạm dữ dội trong trận chung kết Europa League.
Casemiro bỏ lỡ cơ hội được tăng lương 125.000 bảng Anh/tuần, khi Man United thua Tottenham và chấm dứt kỷ lục toàn thắng ở chung kết cúp châu Âu.
"Tôi muốn ở lại, công việc chưa hoàn thành...; tôi muốn tiếp tục xây dựng” - đó là chia sẻ của HLV Ange Postecoglou sau khi dẫn dắt Tottenham vô địch Europa League.
0