Quốc tế nỗ lực cứu trợ động đất tại Myanmar
Myanmar đang đối mặt với một trong những thảm họa tự nhiên nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua khi trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra vào ngày 28/3, gây ra những thiệt hại nặng nề. Văn phòng Điều phối các vấn đề Nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết, số người thiệt mạng do trận động đất đã tăng lên gần 1.700 người, trong khi hơn 3.400 người khác bị thương. Hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng đang cản trở nỗ lực cứu hộ, trong khi người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng đang rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Trước tình hình này, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu trợ khẩn cấp nhằm hỗ trợ Myanmar vượt qua thảm họa.
Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề Nhân đạo của Liên hợp quốc, nhiều tuyến giao thông quan trọng của Myanmar bị hư hại nghiêm trọng, gây cản trở việc vận chuyển hàng cứu trợ. Tuyến cao tốc Yangon – Naypyitaw - Mandalay bị nứt và biến dạng, buộc nhiều phương tiện giao thông phải dừng hoạt động. Trong khi đó, các bệnh viện tại miền Trung và Tây Bắc Myanmar đang quá tải do số lượng người bị thương tăng nhanh.
Trước thảm kịch này, chính quyền quân sự Myanmar đã cho phép hàng trăm nhân viên cứu hộ quốc tế vào hỗ trợ. Ấn Độ, Trung Quốc và Thái Lan là những nước láng giềng đầu tiên gửi viện trợ và đội cứu hộ, cùng với sự hỗ trợ từ Malaysia, Singapore và Nga.
Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết: “Myanmar đã yêu cầu hỗ trợ quốc tế sau trận động đất. Hiện tại, Trung Quốc, Mỹ, Malaysia và nhiều quốc gia khác đã vào cuộc. Thái Lan đã phản ứng nhanh chóng và sẵn sàng cung cấp hỗ trợ sau khi biết được yêu cầu giúp đỡ. Ngày mai, Malaysia cũng sẽ tham gia cứu trợ Myanmar”.
Ấn Độ đã điều máy bay quân sự thực hiện nhiều chuyến hàng tiếp tế và đội tìm kiếm cứu nạn đến Naypyitaw, trong khi hai tàu hải quân mang theo vật phẩm cứu trợ đang trên đường đến Yangon. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết, quân đội nước này sẽ hỗ trợ thiết lập một bệnh viện dã chiến tại Mandalay, thành phố tâm chấn của trận động đất, để hỗ trợ điều trị cho các nạn nhân.
Trung Quốc đã cử các đội cứu hộ từ tỉnh Vân Nam sang Myanmar, trong khi Singapore đã điều 78 nhân viên cứu hộ cùng với chó nghiệp vụ đến Mandalay để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Bộ Ngoại giao Anh thông báo viện trợ lên tới 10 triệu bảng Anh để giúp người dân Myanmar vượt qua thảm họa. Liên minh châu Âu cung cấp 2,5 triệu euro viện trợ khẩn cấp ban đầu và đang đánh giá nhu cầu thực tế để huy động thêm các nguồn lực hỗ trợ.
Liên hợp quốc đã nhanh chóng kích hoạt các cơ chế cứu trợ nhân đạo và phân bổ 5 triệu USD để hỗ trợ Myanmar. Các cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã bắt đầu triển khai các hoạt động cứu trợ khẩn cấp. WHO đã cử các đội y tế đến Myanmar để hỗ trợ điều trị cho các nạn nhân bị thương và kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau thảm họa. Trong khi đó, WFP đã cung cấp thực phẩm cho các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.
Theo dự báo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có khả năng khiến số người thiệt mạng dao động từ 10.000 - 100.000 người, thậm chí có nguy cơ vượt mốc 100.000 người.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vừa ra lệnh cắt giảm 20% số lượng sĩ quan cấp tướng bốn sao.
Một chuỗi sự kiện kỉ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai sẽ kéo dài trong bốn ngày tại Anh, mở đầu là lễ diễu binh diễn ra vào ngày 5/5.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẽ triển khai một chiến dịch quân sự mở rộng tại Dải Gaza, với mục tiêu kiểm soát toàn diện khu vực này và buộc người dân Gaza phải di dời về phía Nam.
Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết trong đêm 5/5, phòng không Nga đã chặn 19 thiết bay không người lái (UAV) hướng về thành phố này.
Thống đốc khu vực Kursk, phía Tây nước Nga, cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công một trạm biến áp điện ở vùng này vào sáng sớm 6/5. Thông tin này được đưa ra sau khi các blogger chiến tranh của Nga đưa tin về một cuộc tấn công trên bộ mới của Ukraine, được hỗ trợ bởi xe bọc thép vào khu vực Kursk.
Theo thị trưởng Moscow, ông Sergey Sobyanin, trong đêm qua, ít nhất 19 UAV đã bị bắn hạ khi đang trên đường tới thủ đô của Nga.
0