Nhớ mùa hoa dã quỳ tuổi thơ
Tôi sinh ra và lớn lên ở Bảo Lộc. Như bất kỳ đứa trẻ trưởng thành từ cao nguyên, tôi rất say mê những mùa hoa. Tuổi thơ của tôi luôn được bao quanh bởi không gian bất tận của thiên nhiên đại ngàn. Những triền đồi mênh mông là nơi cho chúng tôi tha hồ chạy nhảy, bày cùng nhau bao nhiêu trò chơi dân dã trong khoảng thời gian tuổi thơ nhàn rỗi. Thi thoảng, chán chê với việc ngả lưng trên những bãi cỏ sạch êm, lũ trẻ hái từng bó hoa dại theo mùa kết thành vòng hoa, tìm thêm ít trái cây mọc hoang để dành giải khát. Chúng tôi cứ thế mê mải với thiên nhiên và xem đó như thể một đặc ân dành riêng cho chính mình.
Một trong những mùa hoa khiến bản thân ngóng trông nhất chính là hoa dã quỳ. Khi những cơn mưa mùa thu vừa dứt, lúc thời tiết bắt đầu trở nên hanh hao, cũng là thời điểm dã quỳ bắt đầu bừng nở đua nhau khoe sắc vàng óng ánh. Vẻ ngoài của dã quỳ khá tương đồng với hoa cúc nhưng to và rực rỡ hơn. Loài hoa này đặc biệt thích hợp với khí hậu ôn hoà, dễ chịu của vùng cao nguyên quê tôi nên dễ dàng sinh trưởng và phát triển.
Hoa dã quỳ sở hữu vẻ ngoài giản dị như một bông hoa cúc, được phủ lên sắc vàng óng ánh, như những tia nắng nhỏ làm bừng sáng không gian tĩnh mịch của núi rừng khi vào đông. Giữa ngày ảm đạm của phố núi, sắc màu của hoa khiến cho lòng người trở nên ấm áp hơn. Lại miên man nhớ khoảng thời gian tuổi thơ, tôi thường theo chân mẹ vào rừng hái những đoá hoa dã quỳ vàng tươi mang về cắm trong bình gốm nâu đặt ở góc bếp. Mẹ tôi vốn yêu hoa dã quỳ. Khi sinh thời, mỗi khi ngắm nhìn những bông hoa vàng tươi đung đưa trong gió, mẹ vẫn thường bảo với chúng tôi: Làm người nên học cách sống lạc quan như hoa dã quỳ. Dù ở điều kiện thời tiết khắc nghiệt ra sao thì loài hoa này vẫn kiên cường toả sắc, làm bừng sáng cả vùng phố núi ảm đạm.
Nhiều năm trôi qua, mỗi khi trông thấy sắc màu vàng rực của hoa, lòng tôi không khỏi rưng rưng nhớ về bài học mẹ dạy năm nào.
Chắc cũng vì sắc vàng bừng sáng biết bao cảm xúc tươi mới nên loài hoa vàng mang tên dã quỳ ấy lâu dần trở thành nét thu hút du khách đến với vùng cao nguyên quê tôi. Những vạt hoa dã quỳ mọc trên đồi hoang, không cần chăm bón hay vun trồng tỉ mỉ, kỳ lạ thay, vẫn xanh tươi và ra hoa rực rỡ. Hầu hết các du khách từ các bạn trẻ đến những người lớn tuổi đều mong muốn chụp những tấm hình thật đẹp với loài hoa này để ghi dấu kỷ niệm. Còn gì tuyệt vời hơn việc trút bỏ những âu lo, được an tĩnh đứng giữa mênh mông núi đồi, ngắm nhìn sắc hoa vàng rực, hít hà mùi hương thuần khiết trong một chiều se lạnh.
Tuổi thơ của bọn trẻ con chúng tôi gắn liền với những vạt đồi bừng nở đầy sắc hoa dã quỳ vàng rực của những chiều đông lạnh. Khi hoàng hôn dần buông, bọn trẻ con chúng tôi hoàn thành buổi học cứ thế chậm rãi thả bước đi từ trường về nhà. Để vượt qua chặng đường núi quanh co ấy, chúng tôi thường phải đi bộ ngang qua những vạt đồng nở rộ sắc vàng của hoa dã quỳ. Bản tính trẻ con vốn nghịch ngợm nên chúng tôi đã bày rất nhiều trò chơi với những bông hoa dã quỳ, khi thì tết thành vòng hoa cho cô dâu để cùng chú rể bước lên lễ đài dưới sự chứng kiến của núi non và mây trời, khi thì ngắt vài đoá tung nhẹ lên bầu trời giả làm từng cơn mưa hoa không dưng từ trên cao rơi xuống.
Tôi cứ thế dần lớn lên trong tình thương yêu, sự bảo bọc của gia đình giữa những vạt hoa dã quỳ mênh mang sắc vàng. Dẫu đã nhiều năm nay, do bận rộn với cuộc sống mưu sinh, tôi không còn thời gian trở về vùng cao nguyên quê nhà nhưng lòng tôi vẫn hoài thương nhớ loài hoa dại kiên cường giữa tiết trời đông giá lạnh. Thi thoảng, có dịp được ngắm nhìn sắc vàng mênh mang của loài hoa này ở nơi phố thị, lòng tôi không khỏi ngẩn ngơ nhớ khoảng thời gian tuổi thơ tươi đẹp đã đi qua. Có cảm tưởng một phần đời của tôi đã ở lại nơi phố núi mênh mang sắc vàng ấy…
Thiên An


Hà Nội sáng 25/4 có nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2. Thời tiết duy trì mát mẻ trong cả buổi sáng với mức nhiệt 23-24 độ. Độ ẩm trên 80%.
Tấm bản đồ "Bà má tham mưu" là chiếc chìa khóa quan trọng giúp Trung đoàn 27, Sư đoàn 320B tiến thẳng vào Sài Gòn, giảm đi nhiều thương vong, giữ được sức cho toàn lực lượng với gần 3.000 người, góp phần vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc và trở thành hành trình mãi mãi ở trong tâm trí Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu.
Luật Thủ đô 2024 có nhiều chính sách đặc thù dành riêng cho Hà Nội để tập trung, huy động các nguồn lực phát triển. Trong đó, phát triển công nghiệp văn hóa, bảo tồn di tích lịch sử là một lĩnh vực quan trọng được “cởi trói” bởi Luật này.
VinFast - doanh nghiệp sản xuất xe điện hàng đầu Việt Nam đã công bố báo cáo tài chính quý IV và năm 2024 trên Ủy ban chứng khoán Mỹ vào tối qua (24/4). Vậy, VinFast kinh doanh ra sao trong năm vừa qua?
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ liên minh châu Âu; Xét duyệt hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá năm 2025; Mỹ sắp ký gói vũ khí hơn 100 tỷ USD với Saudi Arabia;... là những thông tin đáng chú ý trong Chương trình Thời sự 9h00 hôm nay.
Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, có một nơi luôn sáng đèn suốt ngày đêm – nơi trái tim được hồi sinh, nơi niềm tin vào sự sống được thắp lên. Đó chính là Bệnh viện Tim Hà Nội – nơi không chỉ là địa chỉ tin cậy về chuyên môn tim mạch hàng đầu cả nước, mà còn là nơi hội tụ của những tấm lòng nhân hậu, của tập thể y bác sĩ tận tụy, giàu y đức, luôn đặt sinh mạng người bệnh lên trên hết.
0