Người dân Hà Nội 'đi bão' ăn mừng U22 Việt Nam vô địch

Trận đấu gay cấn và kịch tính giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan vừa kết thúc. Với chiến thắng thuyết phục 3-2 thuộc về đội tuyển Việt Nam, nhiều người dân đổ ra đường "đi bão", cả nước lại có một đêm không ngủ.

Trận chung kết bóng đá nam giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ SEA Games 33 vừa kết thúc, với chiến thắng lội ngược dòng ngoạn mục đến từ đội tuyển Việt Nam. Nhiều người hâm mộ nước nhà không giấu được cảm xúc vui mừng, phấn khởi; đổ ra khắp các cung đường của Thủ đô để ăn mừng. Hà Nội và cả nước được một đêm "không ngủ" với chiếc huy chương vàng mà U22 Việt Nam đã mang về một cách đầy "uy tín" và thuyết phục.

Người dân hò reo chúc mừng chiến thắng tại các quán ở Hà Nội.

Không khí ăn mừng lan tỏa khắp các cung đường của Thủ đô. 

Màu cờ Việt Nam nhuộm đỏ con đường Hà Nội. 

Một chiếc chậu được sử dụng làm "công cụ đi bão" của người dân.

Không khí náo nhiệt và sôi động lan toả khắp thành phố. Trận đấu kéo dài khoảng 2 tiếng, do có thêm 2 hiệp phụ và kết thúc khá muộn, tuy nhiên điều này không ngăn cản được niềm vui, sự tự hào của người hâm mộ Việt Nam nói chung và người hâm mộ Thủ đô nói riêng. Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm và Tràng Tiền Plaza, lượng phương tiện đổ về ngày một đông.

Phóng viên Đài Hà Nội đã kịp ghi lại những khoảnh khắc ăn mừng xúc động và sôi động của người hâm mộ Việt Nam khi bóng đá nam Việt Nam vừa giành được tấm huy chương vàng của SEA Games năm nay.

Người dân cùng chia sẻ niềm vui to lớn bằng những cái bắt tay nồng nhiệt.

Lực lượng cảnh sát giao thông Thủ đô túc trực để đảm bảo người dân "đi bão" an toàn.

Không khí ăn mừng vẫn chưa kết thúc tại nút giao Cầu Giấy - đường Láng. Dòng người đông nghịt, mỗi người đều đem theo lá cờ đỏ sao vàng để chia sẻ niềm vui chiến thắng.

Người hâm mộ thắp sáng pháo hoa kỷ niệm chiến thắng có 1-0-2 của đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời