Điện ảnh Việt hứa hẹn bùng nổ dịp cuối năm
Dự kiến có 6 phim Việt trình làng trong tháng 11 và 12, thuộc hai thể loại thế mạnh của phim nội địa là tình cảm và kinh dị.
“Ngày xưa có một chuyện tình” và “Kính vạn hoa” cùng chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Giữa hai phim, “Kính vạn hoa” (dự kiến chiếu Giáng sinh) dễ thu hút truyền thông từ trước lúc chiếu hơn, nhờ dư âm của bản phim kinh điển cách đây hai thập kỷ.
“Công tử Bạc Liêu” (ra rạp từ 6/12) cũng sớm thu hút sự quan tâm của giới yêu phim cũng như đam mê văn hóa xưa khi tái hiện chân dung của nhân vật tiếng tăm lừng lẫy xứ Nam Kỳ cách đây cả thế kỷ. Chưa biết kịch bản sẽ khai thác sâu tới đâu, màn hóa thân của dàn diễn viên tốt đến mức nào, nhưng qua các trích đoạn, hình ảnh được hé lộ, tác phẩm bước đầu ghi điểm bởi dàn dựng bối cảnh công phu, thiết kế thời trang đẹp mắt.
Các dự án phim ra mắt dịp cuối năm lộ rõ tham vọng gia nhập “Câu lạc bộ trăm tỷ”. Sự chăm chút tỉ mỉ là điều nhìn thấy được ở từng tác phẩm, song chất lượng phim khó có thể nói trước.
So với phim nội địa, phim ngoại có sự đa dạng hơn tại rạp chiếu, ngoài 6 phim kinh dị trình làng trong tháng 11, còn có các tác phẩm thuộc dòng cổ tích, nhạc kịch, hài, lãng mạn… Substance (Thần dược), chủ nhân giải “Kịch bản xuất sắc” tại Liên hoan phim Cannes, là cái tên đáng lưu ý đầu tiên.
So với các tháng trước, rạp phim Việt Nam ở ba tháng cuối cùng rộn ràng và có nhiều tác phẩm đáng kỳ vọng hơn. Đây có thể là bước đệm tốt trước khi bước vào đường đua phim Tết Ất Tỵ.


Ca sĩ Võ Hạ Trâm - người có nhiều năm gắn bó với dòng nhạc cách mạng, mới đây đã gây ấn tượng mạnh khi thể hiện ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
“Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh” đã vượt mặt các bộ phim đang trình chiếu tại Việt Nam và vươn lên đứng đầu phòng vé ngày.
Mỹ Anh - con gái của ca sĩ Mỹ Linh, đã mang đến một đêm diễn cá nhân tràn đầy cảm xúc mang tên "Mỹ Anh Live: Phases of the moon" vào tối 18/5.
Bằng sự sáng tạo và niềm kính yêu dành cho Bác Hồ, thế hệ trẻ ngày nay với những cảm quan nghệ thuật hiện đại, đã truyền tải thông điệp về Bác một cách gần gũi và mới mẻ.
Ca sĩ Hòa Minzy đã có màn trình diễn đầy cảm xúc cùng các em thiếu niên nhi đồng, tại Quảng trường Ba Đình, trong chương trình nghệ thuật 'Người là Hồ Chí Minh'.
Phần phim mới nhất "Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh” đã có buổi công chiếu sớm tại Hà Nội với nhiều hoạt động thú vị.
0