Cái nóng ở Wimbledon và sự hỗ trợ từ các tay vợt
Aryna Sabalenka đã nhanh chóng hỗ trợ một khán giả bị ảnh hưởng bởi cái nóng trong trận bán kết đơn nữ với Amanda Anisimova.

Trận đấu trên sân Trung tâm bị gián đoạn hơn năm phút ở đầu set 1 khi một phụ nữ ngất xỉu trong cái nóng 30 độ C. Sabalenka đã mang chai nước và túi chườm đá đến cho một khán giả khác ở hàng ghế đầu. Người hâm mộ đang vật lộn với cái nóng được che bằng ô Wimbledon và được một khán giả gần đó quạt mát trước khi hai nhân viên hỗ trợ đưa cô qua lối ra.
Tình huống này xảy ra vào thời điểm quan trọng khi Sabalenka vừa cứu hai break point để đưa game về deuce khi đang bị dẫn 3-2. Tay vợt nữ số 1 thế giới phải lau mồ hôi tay trước khi giao bóng. Khi trận đấu tiếp tục, Sabalenka thắng 5 điểm liên tiếp để giữ thành công game giao bóng và tạo ra 3 cơ hội break point.
Trận đấu cũng phải dừng lại ngay sau đó khi Anisimova dẫn 5-4. Một khán giả khác đổ bệnh vì oi nóng và cần được che ô.
Chris Evert, nhà vô địch Wimbledon ba lần bình luận trên ESPN: “Anh quốc không thường nóng như thế này. Không phải New York hay Florida, nơi mọi người quen với cái nóng. Hôm nay thật sự rất nóng đối với khán giả Anh”.
Hầu hết ghế trên sân Trung tâm có bóng râm, nhưng ghế gần sân hoàn toàn phơi dưới nắng, nhiều người liên tục phải quạt mát bằng quạt tay.

Trước đó, nhà vô địch nam Wimbledon Carlos Alcaraz cũng giúp một khán giả bị ảnh hưởng vào ngày khai mạc, khi nhiệt độ đạt 32 độ C, đánh dấu khởi đầu nóng nhất trong lịch sử giải đấu.
Trận đấu vòng một đầy kịch tính của tay vợt Tây Ban Nha với Fabio Fognini bị trì hoãn 17 phút sau khi anh phát hiện một khán giả lớn tuổi ngất xỉu và báo cho trọng tài.
Alcaraz mang chai nước lạnh từ thùng sau ghế ngồi tới, trong khi các khán giả khác quạt và che ô cho người này.
Đợt nóng ở Anh không giảm bớt dù những người hâm mộ thưởng thức dâu tây và kem tại SW19. Hàng ngàn người xếp hàng hàng giờ trước khi vào sân, sau đó phải ngồi cả ngày mà không có bóng râm.
Wimbledon đã cố gắng giảm nguy cơ say nắng và kiệt sức, thiết lập các khu vực bóng râm và nhiều trạm tiếp nước. Giải đấu cũng mở một hiệu thuốc để mua kem chống nắng vào ngày khai mạc và có xe cứu thương London tại chỗ. Nhưng như nhiều nơi ở Anh, nơi đây không thực sự được thiết kế để đối phó với cái nóng khắc nghiệt. Sân Trung tâm không có điều hòa, kể cả khu vực ở khán đài Hoàng gia.