Thủ tướng Israel bàng hoàng vì ông Trump bị ám sát hụt
Ngày 16/9 (giờ địa phương), Thủ tướng Israel Netanyahu đã đăng trên tài khoản mạng xã hội X của Văn phòng Thủ tướng Israel rằng: Ông "bàng hoàng trước vụ ám sát cựu tổng thống Trump lần thứ hai" và nói "Không nên dựa vào may mắn" khi giải quyết những vụ việc như vậy.
Theo Times of Israel và các phương tiện truyền thông khác, Thủ tướng Israel Netanyahu viết trong bài đăng: "Chúng tôi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cựu tổng thống Donald Trump và vợ ông ấy, bà Melania. Đồng thời, hy vọng rằng mọi biện pháp sẽ được thực hiện để đảm bảo ngăn chặn trước những cuộc tấn công nguy hiểm như vậy nhằm vào các ứng cử viên tổng thống Mỹ".

Theo Tân Hoa Xã, FBI ngày 15/9 cho biết, các thành viên trong đội mật vụ bảo vệ ông Trump đã nổ súng vào nghi phạm có vũ trang sau khi phát hiện ra người này ở rìa Sân golf quốc tế Trump ở West Palm Beach, cách nơi cựu tổng thống đang chơi golf khoảng 300-500m. Mật vụ Mỹ cho biết, không rõ nghi phạm có bắn phát súng nào không.
Nhiều quan chức nói với CBS News rằng nghi phạm tên là Ryan Wesley Routh. Hiện tại vẫn chưa xác định được động cơ, nhưng đây là một người ủng hộ Ukraine.
Nhà chức trách đã thu hồi được súng trường, ống ngắm, camera GoPro. Đội ngũ tranh cử của ông Trump ngày hôm đó đã đưa ra một tuyên bố nói rằng cựu tổng thống Trump đang an toàn.
Trước đó, ngày 13/7 năm nay, cựu Tổng thống Trump đã bị "ám sát hụt" tại một cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania. Cựu tổng thống Trump bị thương do một viên đạn sượt qua tai phải; một khán giả thiệt mạng và hai khán giả khác bị thương nặng. Tay súng đã bị nhân viên Mật vụ tiêu diệt ngay tại chỗ.