Cỗ chay chùa Tứ Liên (ngày 13/02/2023)

Chùa Tứ Liên, còn có tên gọi khác là chùa Tứ Tổng hay chùa Tam Bảo, thuộc phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội. Chùa thuộc hệ phái Bắc Tông, đã được Bộ Văn hóa công nhận là Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia. Hàng năm, nhà chùa đều tổ chức các dịp nấu cỗ chay, đãi khách thập phương gần xa. Trong số đó, cỗ chay vào dịp Giỗ tổ của chùa trong tháng Giêng âm lịch là quy mô nhất với số lượng lên tới vài trăm, thậm chí là cả nghìn mâm cỗ.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
1x
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Giữa lòng phố cổ Hà Nội, phố thuốc Đông y Lãn Ông tuy chỉ là một con phố nhỏ. Nhưng con phố này lúc nào cũng nhộn nhịp từ sáng sớm với tiếng dao cầu cắt thuốc, tiếng chày giã thuốc và thoang thoảng hương thơm dịu ngọt của những thang thuốc bắc từ bao năm nay.

Gần chục năm nay, quán cà phê trong con ngõ nhỏ trên phố Yên Lãng này đã trở thành địa chỉ quen thuộc của những bệnh nhân nghèo. Nơi mà vào mỗi sáng cuối tuần, hội những bác sĩ tình nguyện, cùng những tình nguyện viên trong ngành y đã dành trọn trái tim và công sức để thăm khám cho những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm niềm tin yêu vào cuộc sống.

Thư viện cộng đồng không chỉ là nơi lan tỏa tri thức, kết nối các thế hệ, mà còn là nơi mọi người tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Những người lớn tuổi thong thả tận hưởng thời gian thư thái, trẻ em háo hức khám phá thế giới qua từng trang sách.

Rong ruổi trên những con phố giữa lòng Hà Nội, trên những chiếc xe lọng đỏ, những người lái xích lô vẫn cần mẫn với công việc của mình. Ngày nắng cũng như ngày mưa, họ đã tạo nên nét đẹp rất riêng trong văn hóa du lịch của người Hà Nội.

Đã hết giờ hành chính nhưng những người đến khoa khám bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện Bạch Mai vẫn không có vẻ gì là vội vã. Bởi họ biết, bác sĩ tại đây hàng ngày đều khám bệnh bất kể ngày đêm.

Không ít người đã tìm đến những quán cà phê nằm sâu trong những con ngõ và tận hưởng niềm đam mê cùng với bút chì, cọ, màu nước như một cách giúp cho tâm hồn được thanh thản giữa bộn bề của cuộc sống.