Nghĩa tri ân trọn tình đồng đội
Các địa phương trên cả nước đã và đang có nhiều hoạt động tưởng nhớ Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) nhằm giữ gìn, lan tỏa đạo lý "uống nước nhớ nguồn".
Nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ông Hoàng Ngọc Cầu và những cựu chiến binh thuộc Hội thương binh nặng Đông Anh đến thăm khu nghĩa trang để thắp nén hương cho những người đồng chí, đồng đội đã nằm lại. Mặc dù mang trong mình thương tật từ 81% trở lên, tóc đã bạc, chân đã yếu, nhưng trái tim những người lính năm xưa vẫn chưa bao giờ nguội lạnh tình đồng đội.
Ông Hoàng Ngọc Cầu - Phó Ban Liên lạc truyền thống Hội thương binh nặng Đông Anh (Hà Nội) cho biết: “Vào dịp tháng 7 hàng năm, đặc biệt trong Tháng tri ân, Hội thương binh nặng luôn ghi nhớ lời dặn của Bác Hồ rằng 'thương binh tàn nhưng không phế'. Đây cũng là truyền thống 'uống nước nhớ nguồn' - đạo lý của dân tộc Việt Nam. Anh em chúng tôi hàng năm vẫn gặp mặt nhau như một truyền thống”.
Dù mang thương tật nặng nhưng những hội viên của Hội thương binh nặng Đông Anh chưa bao giờ cam chịu số phận. Với sự chung tay của chính quyền và cộng đồng, họ đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống: cùng nhau phát triển sản xuất, giúp đỡ nhau qua những ngày đau yếu, động viên nhau sống tích cực và có ích.
Ông Nguyễn Xuân Thành - Hợp tác xã Nông nghiệp Học đường văn hiến (xã Phúc Thịnh, Hà Nội) cho hay: “Hợp tác xã chúng tôi có chút phần quà nhỏ để tri ân đến các đồng chí thương binh nặng của 5 xã. Mong các hội viên sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc”.
Ông Lê Tràng Trí – Trưởng Ban Liên lạc Hội cựu chiến binh nặng Đông Anh cho biết thêm: “Các cấp chính quyển địa phương 5 xã đã tạo điều kiện ủng hộ cho chúng tôi hoạt động để kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Bên cạnh đó, cùng đồng hành là các doanh nghiệp cá nhân và tổ chức đã ủng hộ cho chúng tôi”.
“Thương binh tàn nhưng không phế” – lời Bác Hồ dạy vẫn luôn là kim chỉ nam cho những người lính trở về từ chiến trường. Họ vẫn đang từng ngày lan tỏa tinh thần yêu nước, truyền ngọn lửa cách mạng cho thế hệ trẻ, thêm tự hào và biết ơn những người đã hy sinh cho Tổ quốc.