‘Mưa đỏ’ tạo cơn sốt dù chưa chiếu chính thức
"Mưa Đỏ" - bộ phim điện ảnh chiến tranh tái hiện những ngày đêm bi tráng tại Thành cổ Quảng Trị đang tạo nên “cơn sốt” lớn, chạm đến trái tim của đông đảo khán giả.
Lấy bối cảnh năm 1972, "Mưa Đỏ" tái hiện chân thực và bi tráng sự hy sinh lớn lao của các chiến sĩ, trong đó có một tiểu đội trẻ với những người lính chỉ mới 17 tuổi, chiến đấu kiên cường đến hơi thở cuối cùng. Bộ phim không chỉ tập trung vào sự ám ánh khốc liệt của chiến tranh mà còn lồng ghép những câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng đầy day dứt, mang đến một góc nhìn đa chiều và đầy cảm xúc về lịch sử. Chính sự kết hợp giữa tính anh hùng và sự lãng mạn đã tạo nên sức hút đặc biệt cho tác phẩm này.
Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ: "Mưa đỏ là những áng văn cực kỳ khốc liệt và bi tráng. Đó là những điều chúng tôi không hề né tránh. Bên cạnh tất cả điều đó, có những khoảng lặng của chiến tranh, những nỗi đau và mất mát. Đó là những điều mà bộ phim muốn khắc hoạ".
Dù chưa chính thức ra mắt, “Mưa đỏ” đã tạo nên "cơn sốt" trên các nền tảng mạng xã hội khi liên tục dẫn đầu các từ khóa tìm kiếm. Tại các buổi chiếu sớm, bộ phim nhận được cơn mưa lời khen. Nghệ sĩ, khán giả và đặc biệt là các cựu chiến binh đã không cầm được nước mắt. Bộ phim đã lay động lòng biết ơn sâu sắc của họ đối với sự hy sinh của thế hệ cha anh.
"Giá trị của thước phim này là sống lại cuộc chiến hơn 50 năm trước ở Thành cổ. Đó là điều mà tôi không thể tưởng tượng được. Mới chỉ xem một vài đoạn nhưng chúng tôi đã thấy mình ở trong đó", ông Nguyễn Văn Lợi - Trưởng Ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo cho hay.
Bộ phim không chỉ có màu đỏ của sự bị thương mà hội tụ đầy đủ cung bậc cảm xúc: hỉ, nộ, ái, ố. Tất cả tạo nên sự lay động mạnh mẽ cho người xem, minh chứng cho sức sống của một tác phẩm điện ảnh về đề tài lịch sử cách mạng.
“Mưa đỏ” sẽ được công chiếu toàn quốc từ ngày 22/8.