Thua Liverpool 7-0, MU nhận thất bại nặng nề nhất trong lịch sử
Đêm 5/3 sẽ là một đêm không ngủ vì hạnh phúc với các fan Liverpool. Chiến thắng đậm 7-0 tại Anfield trước MU không những là trước một đối thủ kình địch khó ưa, nó còn là minh chứng cho thấy ngay cả trong một mùa giải mà nhiều sai lầm đã xảy ra, nhiều kết quả đã không như ý, nhưng Liverpool khi có thể vẫn trình diễn thứ bóng đá tuyệt đỉnh của Jurgen Klopp.
Đây là một thất bại nặng nề đối với MU, bởi sau 92 năm họ mới lại thua cách biệt 7 bàn, cũng là cách biệt lớn nhất của một thất bại trong lịch sử “Quỷ Đỏ”. Họ đã thua 0-7 trước Wolverhampton vào tháng 12/1931, trước Aston Villa vào tháng 12/1930 và Blackburn Rovers tháng 4/1926, nhưng đó là những năm họ sa sút trước khi xuống hạng chứ không phải trong một mùa giải “hồi sinh” như giai đoạn này.

Ngay cả lần gần nhất MU thủng lưới tới tận 7 bàn, trong trận thua 3-7 trước Newcastle vào tháng 1/1960, cũng không tệ đến vậy vì đó là giai đoạn MU đang sống lay lắt sau thảm họa Munich. Nói cách khác, đây là một trận thua không thể chấp nhận được, vì nó diễn ra giữa lúc CLB đang trên đà trở lại thành công.
Một thống kê khác cho thấy Anfield thực sự là ác mộng với MU, bởi trong 8 trận gần nhất tới làm khách, "Quỷ đỏ" không những không thắng nổi mà còn chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn (từ tháng 12/2028). Trong khi đó con số của Liverpool là 18.

Không chỉ MU, HLV Erik Ten Hag cũng phải nhận một cột mốc đáng quên. Cụ thể, thất bại 0-7 của Manchester United tại Anfield vừa qua là trận thua đậm nhất trong sự nghiệp huấn luyện của nhà cầm quân người Hà Lan. Trước đó, ông đã cầm quân 480 trận tại Hà Lan và Đức nhưng chưa từng thua tới 7 bàn không gỡ.
Thảm bại trước Liverpool, chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp của "Quỷ đỏ" cũng chấm dứt tại đây. Cũng khó cho thầy trò HLV Ten Hag khi họ mới phải trải qua liên tục các trận đấu khó với Barca và Newcastle. Thất bại có thể là điều cần thiết để họ tự nhìn nhận mình đang ở đâu và hướng tới những mục tiêu còn lại của mùa giải, với hai đấu trường quan trọng khác là Europa League và Cúp FA.
Huấn luyện viên Newcastle, Eddie Howe, đang “tỉnh táo và nói chuyện” sau khi được đưa vào bệnh viện vào tối thứ Sáu (11/4) theo giờ địa phương. Người thầy 47 tuổi sẽ không thể tham gia trận đấu với Manchester United vào Chủ nhật (13/4).
Trước khi chia tay, HLV trưởng Cristiano Roland đã có những lời dặn dò đầy tâm huyết với các học trò tại sân bay.
Arsenal gây thất vọng lớn khi bị Brentford cầm hòa 1-1. Trong khi đó, Man City ngược dòng giành chiến thắng ấn tượng với tỷ số 5-2 trước Crystal Palace.
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra đề xuất tổ chức bỏ phiếu đồng thời để chọn ra chủ nhà cho cả hai kỳ Asian Cup 2031 và 2035.
Trước thềm vòng 31 La Liga gặp Leganes, tình trạng thể lực của các cầu thủ Barcelona đang là mối quan tâm lớn.
Các cầu thủ AC Milan đã hành quân tới sân Friuli, gặp CLB Udinese trong trận đấu sớm nhất thuộc vòng 32 giải Serie A – Italia.
0