Sôi động thị trường phim Việt đầu năm Giáp Thìn
Phải quay về một lần, vì rạp cháy vé, chị Thanh Mai đã tìm kiếm các trên các trang bán vé điện tử và phải đặt vé trước hai hôm, để có thể xem được bộ phim yêu thích. Những suất chiếu phim Tết luôn có sức hút đặc biệt với khán giả.
Mùa phim Tết năm 2024, phim Việt có 4 tác phẩm chiếu rạp được kỳ vọng là “Mai” của Trấn Thành, “Gặp lại chị Bầu” của Nhất Trung, “Sáng đèn” của Hoàng Tuấn Cường và “Trà” của Lê Hoàng.
Mai - bộ phim thứ 3 do Trấn Thành làm đạo diễn liên tục lập nên những kỷ lục chưa từng có. Ở ngày thứ 6 ra rạp, tính đến chiều tối qua, bộ phim đã cán mốc doanh thu hơn 200 tỷ đồng. Riêng trong ngày Valentine, hơn nửa triệu người đã ra rạp giúp Mai thu về 43 tỷ đồng/ngày. Phá vỡ mọi kỷ lục phòng vé từ trước tới nay.
Khác với phim “Mai” và “Gặp lại chị bầu”, bộ phim "Sáng đèn" của Hoàng Tấn Cường và "Trà" của Lê Hoàng vừa chính thức tuyên bố rút khỏi đường đua phim Tết khi doanh thu đạt chưa tới 1,5 tỷ đồng. Sự việc gây bất ngờ cho giới chuyên môn lẫn khán giả. Dù Tết là thời điểm tiềm năng nhưng không phải bộ phim nào cũng có được doanh thu khủng.
Thị trường phim Việt sôi động ngay từ những ngày đầu năm mới nhưng cũng chứng kiến sự khốc liệt đòi hỏi các nhà sản xuất phải nhìn nhận lại thị hiếu của khán giả, cũng như tư duy tiếp cận, truyền thông của các bộ phim bên cạnh việc đầu tư vào chất lượng tác phẩm.


Quỷ ăn tạng - phim kinh dị Thái đình đám, xác nhận trở lại với phần 3, sau hai phần phim gây sốt tại phòng vé Việt.
Trạng Quỳnh nhí đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn và công chúng sau buổi công chiếu.
Biểu tượng siêu anh hùng Ultraman của Nhật Bản sẽ trở lại màn ảnh rộng với diện mạo mới, thông qua phim điện ảnh “Ánh sáng và ác quỷ đối đấu”.
Nếu sự trở lại của “Ma không đầu” được kỳ vọng là rùng rợn, ly kỳ thì "Trạng Quỳnh nhí" gây chú ý bởi những trải nghiệm mới mẻ cả về nội dung và hình thức thể hiện.
Phim kinh dị Việt Nam "Năm Mười" đang gây chú ý khi khai thác trò chơi dân gian kết hợp yếu tố tâm linh, giật gân.
MV ca khúc chủ đề "Giấc mơ cánh diều" của bộ phim hoạt hình 3D "Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội" không chỉ giai điệu trong trẻo mà còn thể hiện những ước mơ, khát vọng vươn mình của hoạt hình Việt.
0