Tác phẩm "One Battle After Another" của đạo diễn Paul Thomas Anderson được xướng tên ở 4 hạng mục quan trọng, bao gồm: Phim hài/ca nhạc xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (dành cho Teyana Taylor).
Dù nam diễn viên Leonardo DiCaprio lỡ hẹn với giải Nam chính xuất sắc nhất, nhưng sức hút từ diễn xuất của anh cùng thông điệp của bộ phim đã giúp tác phẩm này củng cố vị thế ứng viên hàng đầu cho đường đua Oscar sắp tới.
Nếu như chiến thắng của Paul Thomas Anderson là điều được dự báo trước thì hạng mục Phim chính kịch xuất sắc nhất lại chứng kiến một cú “lội ngược dòng”. Vượt qua ứng viên nặng ký Sinners, bộ phim "Hamnet" của nữ đạo diễn Chloé Zhao bất ngờ giành chiến thắng cao nhất. Chiến thắng này được đánh giá là sự lên ngôi của dòng phim giàu cảm xúc và tính nhân văn. Nữ chính Jessie Buckley còn được vinh danh là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất – Phim chính kịch.
Một điểm sáng khác của đêm trao giải là chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp của Timothée Chalamet. Sau 4 lần trắng tay trước đó, nam diễn viên 30 tuổi đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất – Phim hài/ca nhạc với vai diễn tay chơi bóng bàn tham vọng trong "Marty Supreme".
Mảng truyền hình năm nay gọi tên series "Adolescence" với sự áp đảo tuyệt đối (4 giải thưởng), trong đó có giải Series ngắn/tuyển tập xuất sắc nhất. Đáng chú ý, diễn viên Owen Cooper của phim đã đi vào lịch sử khi trở thành người trẻ tuổi nhất giành giải Quả Cầu Vàng ở hạng mục Nam phụ truyền hình.
Ở các hạng mục khác, "The Pitt" thắng giải Phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất, trong khi phim hoạt hình K-Pop "Demon Hunters" ẵm trọn hai giải Phim hoạt hình hay nhất và Ca khúc gốc xuất sắc nhất.
Dù không trực tiếp quyết định kết quả tượng vàng Oscar, nhưng giải thưởng Quả Cầu Vàng vẫn được xem là “phép thử quyền lực”, nơi chiến thắng có thể tạo cú hích truyền thông, còn thất bại có thể làm thay đổi cả một chiến dịch tranh giải.