Ông Trump chỉ trích ông Zelensky: Vuốt mặt chẳng nể mũi

Ông Trump công khai coi ông Zelensky là "độc tài" và phủ nhận hoàn toàn tính hợp pháp, hợp hiến của ông Zelensky ở Ukraine vì người này không tổ chức bầu cử khi nhiệm kỳ tổng thống Ukraine đã hết.

 

Trong chính trị thế giới hiện xuất hiện một nghịch cảnh. Ba năm qua, Mỹ là đồng minh quan trọng nhất của Ukraine và đối địch Nga rất quyết liệt. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại cầm quyền, mối quan hệ giữa Mỹ và Nga nhanh chóng có được chuyển biến tích cực trong khi mối quan hệ của Mỹ với Ukraine nhanh chóng trở nên rất trắc trở.

Ông Trump có thêm nhiều động thái làm Nga càng thêm hài lòng trong khi rất nặng lời nhằm vào cá nhân Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky khiến người này vất vả chống chế và các đồng minh khác của Ukraine ở châu Âu quan ngại sâu sắc, thậm chí có phần kinh hoàng. 

Ông Trump đánh giá ông Zelensky lãnh đạo đất nước tồi và cáo buộc người này gây ra cuộc chiến tranh ở Ukraine. Ông Trump cho rằng ông Zelensky đã không biết điều khi từ chối ký thoả thuận đã đàm phán xong giữa Mỹ và Ukraine về việc Mỹ sử dụng nguồn khoáng sản quý hiếm ở Ukraine.

Nga hài lòng vì phần lớn những biểu lộ quan điểm, đánh giá và suy nghĩ trên của ông Trump trong thực chất cũng là quan điểm công khai của Nga lâu nay về Ukraine, về ông Zelensky và về nguyên nhân dẫn đến sự bùng phát cuộc chiến tranh ở Ukraine. 

Thế giới bên ngoài, đặc biệt các quốc gia châu Âu là đồng minh của Ukraine bị bất ngờ khi thấy ông Trump không còn nể nang gì nữa ông Zelensky và cũng không đếm xỉa gì đến quan điểm và tâm tư của các đồng minh của Mỹ ở châu Âu. 

Ông Trump hành xử như vậy trước hết vì còn rất hậm hực về việc ông Zelensky từ chối ký thoả thuận về sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên nói trên với Mỹ và rõ ràng chưa nguôi ngoai hết nỗi bực bội về việc hồi năm 2019 đã không đáp ứng yêu cầu của ông Trump tiến hành điều tra công chuyện làm ăn của người con trai của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong nhìn nhận của ông Trump, ông Zelensky đã không lưu ý thoả đáng và hành động đủ mức để giữ thể diện và uy danh cho ông Trump.

Một phần nguyên nhân là trong khi ông Trump chủ định đạt được với Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng mọi giá thoả thuận về giải pháp giúp chấm dứt cuộc chiến tranh ở Ukraine thì ông Zelensky lại tìm cách cản phá bằng mọi giá.

Qua đó, có thể thấy, ông Zelensky đang bị ông Trump coi là trở ngại chính cho thoả thuận giữa Mỹ và Nga về giải pháp giúp chấm dứt cuộc chiến tranh ở Ukraine. Các cuộc tấn công bằng ngôn từ của ông Trump nhằm trực diện theo đúng kiểu "vuốt mặt không cần phải nể mũi" nhằm vào cá nhân ông Zelensky, cho thấy ông Trump gia tăng đến mức tối đa sức ép đối với ông Zelensky và cả các đồng minh ở châu Âu về nhượng bộ Mỹ và chấp nhận những điều kiện của Nga.

Ở trận này, Nga chẳng khác gì "ngư ông đắc lợi".

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã lên tiếng kêu gọi các cường quốc thế giới cùng chung tay hướng tới hòa bình, chấm dứt các cuộc xung đột đẫm máu đang diễn ra trên toàn cầu.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xác nhận, Ankara sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, sau đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc nối lại đối thoại tại Istanbul.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/5 tuyên bố, nước này sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Nga nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.