Nhạc kịch 'Không gia đình': món quà đặc biệt dịp 1/6
Chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của văn hào người Pháp Hector Malot, “Không gia đình” không chỉ là câu chuyện phiêu lưu của cậu bé Remi – người phải bươn chải giữa đời khi còn nhỏ tuổi, mà còn là hành trình tìm kiếm tình thân, tình bạn và lòng trắc ẩn giữa một thế giới rộng lớn, lắm thử thách nhưng cũng đầy yêu thương.
Diễn viên Nam Anh trong vai Remi chia sẻ: "Thời gian đầu, tôi cũng khá áp lực vì tâm lý – khi gần 30 tuổi mà lại phải hóa thân vào vai một cậu bé khoảng 10–12 tuổi. Điều đó thực sự là một thử thách không nhỏ".
Đảm nhận vai mẹ ruột của Remi, diễn viên Thu Nga cho hay: "Đây là một tác phẩm nổi tiếng mà hầu như ai cũng từng đọc qua, trải dài qua nhiều thế hệ. Chính vì thế, nó cũng tạo nên một áp lực không nhỏ đối với chúng tôi – những người biểu diễn. Bản thân tôi cũng đã đọc lại truyện, tìm xem thêm các trích đoạn kịch trên mạng để học hỏi, quan sát những chi tiết nhỏ, từ thần thái đến cử chỉ của tầng lớp quý tộc".
Qua lăng kính sân khấu nhạc kịch, đạo diễn NSƯT Lê Ánh Tuyết cùng dàn diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ đã mang đến một bản dựng mới mẻ, sống động và hiện đại. Âm nhạc, ánh sáng, phục trang và phần dàn dựng tinh tế đã giúp truyền tải thông điệp sâu sắc của tác phẩm đến khán giả nhỏ tuổi một cách dễ hiểu mà vẫn giàu cảm xúc.
NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, cho biết: "Thực sự ban đầu chúng tôi cũng có chút lo lắng. Bản thân mỗi người đều tự hỏi: liệu việc dựng một tác phẩm kinh điển của thế giới, vốn đã quá quen thuộc với khán giả, có phải là một lựa chọn mạo hiểm? Nhưng rồi, chúng tôi đã tìm ra hướng đi – đó là kể lại một lát cắt quan trọng, bằng tâm hồn của trẻ thơ. Những cốt truyện và giá trị kinh điển của thế giới sẽ chạm đến những giấc mơ trong sáng, đầy tưởng tượng của trẻ nhỏ, ngay từ khi các em lần đầu đến với nhà hát".
NSƯT Lê Ánh Tuyết chia sẻ: "Tôi chỉ dám chọn một lát cắt trong toàn bộ tác phẩm – tập trung vào hai vấn đề chính. Thứ nhất là tinh thần tự lập: dám chấp nhận thực tại, vượt qua khó khăn và thử thách để vươn lên trong cuộc sống và tìm về với gia đình. Thứ hai, thông qua tác phẩm, chúng tôi cũng muốn gửi gắm một thông điệp đến khán giả: hãy trân trọng, gìn giữ những giá trị gia đình và yêu thương những người thân bên cạnh mình".
Bằng cách lồng ghép các bài học đạo đức tự nhiên vào cốt truyện và âm nhạc, "Không gia đình" không chỉ giúp trẻ tự chiêm nghiệm, mà còn là một tác phẩm có khả năng kết nối nhiều thế hệ. Không chỉ trẻ em, mà cả cha mẹ, ông bà, những người từng đọc tác phẩm cũng có thể thấy lại một phần ký ức và cảm xúc trong phiên bản nhạc kịch này.
Chị Dương Thị Phương ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân bày tỏ cảm xúc sau khi xem vở nhạc kịch: "Từ khâu biên kịch đến đạo diễn của Nhà hát Tuổi Trẻ đều được thực hiện một cách tuyệt vời. Dựa trên một tiểu thuyết quá nổi tiếng, gần như ai cũng biết đến, họ đã tạo nên một phiên bản sân khấu đầy cuốn hút. Nhìn phản ứng của các em nhỏ hôm nay, có thể thấy các em thực sự hài lòng và rất yêu thích vở diễn".
Với thời lượng hơn một giờ đồng hồ, vở nhạc kịch "Không gia đình" đã tái hiện sống động và đầy cảm xúc một tác phẩm văn học kinh điển – giàu tính nghệ thuật và nhân văn. Không chỉ là món quà tinh thần ý nghĩa dành cho các em nhỏ nhân dịp 1/6, vở diễn còn là chiếc cầu nối nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, khơi dậy trí tưởng tượng và gieo mầm những giá trị sống bền vững cho thế hệ tương lai.


Mùa thứ ba của cuộc thi "Tiếng hát Việt toàn cầu" tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối văn hóa cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới.
Chương trình “Sân khấu truyền hình” với những tác phẩm đặc sắc thuộc các loại hình kịch nói, chèo, tuồng, cải lương… sẽ được phát sóng định kỳ hàng tháng trên các nền tảng của Đài Hà Nội.
Liên đoàn Xiếc Việt Nam xuất sắc giành Giải Vương miện Đồng tại Liên hoan Xiếc quốc tế “Công chúa xiếc” 2025, diễn ra tại Nga.
“Tôi và chúng ta” phiên bản mới 2025 không chỉ tái hiện trung thực tinh thần dũng cảm, dấn thân của tác giả Lưu Quang Vũ, mà còn mang đến một góc nhìn mới mẻ, đậm chất thời đại 4.0.
Đêm diễn thời trang “Di sản Hà Nội” với 8 bộ sưu tập áo dài đã góp phần lan tỏa hình ảnh, vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội đến bạn bè quốc tế.
Chương trình “Sân khấu Truyền hình” của Đài Hà Nội được mở màn với vở kịch kinh điển “Tôi và chúng ta” của tác giả Lưu Quang Vũ vào tối nay 1/6.
0