‘Mang mẹ đi bỏ’: Phim hợp tác Hàn đậm văn hóa Việt
“Mang mẹ đi bỏ” - dự án điện ảnh hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc mới đây đã hé lộ nhiều hơn về nội dung, với mong muốn kể một câu chuyện gia đình ấm áp, đầy tính nhân văn; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của Việt Nam đến khán giả thế giới.
"Mang mẹ đi bỏ" do đạo diễn Mo Hong-jin và nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh thực hiện. Không phải là một bộ phim remake, bộ phim được phát triển hoàn toàn từ kịch bản gốc, do các nhà làm phim Hàn Quốc dày công tìm hiểu và lấy cảm hứng từ chính con người, lối sống, nét văn hóa Việt Nam.
Với kịch bản thiên về gia đình, nhiều tầng cảm xúc, ê-kíp cũng đã dành nhiều thời gian để tuyển chọn diễn viên phù hợp nhất với tạo hình và tính cách nhân vật.
"Mang mẹ đi bỏ" là câu chuyện về tình mẫu tử, xoay quanh sự giằng xé tâm lý của người con trai trong quá trình chăm sóc mẹ bị bệnh nặng, cũng như thể hiện sự dằn vặt của người mẹ khi vô tình trở thành gánh nặng của con. Một bộ phim gia đình đậm chất Việt, được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh đầy tinh tế Hàn Quốc, hứa hẹn chinh phục mọi trái tim của khán giả.


Giá vé concert Blackpink tại Singapore tạo ra làn sóng tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ, khi mức giá được cho rằng quá cao.
Bộ sưu tập cưới "Hẹn em" của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn không chỉ dành cho cô dâu mà còn hướng đến những người thân trong gia đình trong ngày trọng đại.
Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên sẽ xuất hiện tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024, đánh dấu lần đầu tiên biểu diễn chung sân khấu sau nhiều năm vướng nghi vấn rạn nứt.
Chương trình nghệ thuật “Chạm tới ước mơ” đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả đến xem tại Nhà hát Lớn Hà Nội, vào tối 3/6.
“Không gia đình” là vở nhạc kịch được Nhà hát Tuổi trẻ chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển của văn học Pháp, đặc biệt phù hợp với khán giả thiếu nhi.
Nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư vừa ra mắt bộ sưu tập “Elysian Glow” lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp, qua đó tiếp nối cho hành trình nâng tầm thời trang váy cưới Việt.
0