Khi sự tử tế hóa thân thành phép màu cho 8 cuộc đời
Trong những ngày đầu năm mới, khi mọi người đang sum vầy bên gia đình, tại Bệnh viện Bạch Mai, một câu chuyện về lòng nhân ái đã được viết nên giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Đó là hành trình về "món quà sự sống" vô giá của em Bùi Đức Quang – một cậu bé tử tế đã chọn cách ở lại với cuộc đời theo một cách đặc biệt nhất.
Bùi Đức Quang từng được biết đến là một cậu bé tử tế, từng được tuyên dương vào năm 2022 vì hành động nhặt được của rơi trả lại người mất. Và giờ đây, sau một biến cố nghiệt ngã, gia đình em đã thực hiện một nghĩa cử cao cả hơn gấp bội: quyết định hiến tạng của em để nối dài sự sống cho những người đang mòn mỏi chờ đợi. Trong tận cùng của sự mất mát, mẹ của Quang đã nén đau thương để đưa ra quyết định thay đổi số phận của nhiều người khác: "Hy vọng 8 người đó họ sẽ hợp nguồn tạng của con mình sẽ nuôi dưỡng cho họ sống... Con mình mất đi nhưng được 8 người sống mình vui lắm, con mình chắc chắn sẽ vui…"
Ngay sau khi nhận được sự đồng thuận từ gia đình, một mạng lưới y tế không biên giới đã được kích hoạt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia được thông báo; các bệnh viện công - tư, quân - dân y ở cả hai miền Bắc - Nam khẩn trương kết nối: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Vinmec, Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Bạch Mai - nơi khởi nguồn nghĩa cử cùng phối hợp triển khai gấp rút để lấy tạng hiến.
Món quà sự sống từ em Quang đã hồi sinh 8 cuộc đời. Trong đó, trái tim của em đã vượt hơn 1.000 km vào Thành phố Hồ Chí Minh để hồi sinh lồng ngực cho một bệnh nhi 10 tuổi. TS BS. Cao Đằng Khang giữ chức vụ Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Nhận tin có tim hiến tặng, ê - kip đã bay từ Thành phố HCM ra Hà Nội nhanh nhất để tiếp nhận và điều phối xe cứu thương đưa bệnh nhi từ Vũng Tàu nhập viện sẵn sàng ghép tim".
Hai thùy gan được chia sẻ cho một em bé 23 tháng tuổi và một người đàn ông 45 tuổi. Hai quả thận đã cứu sống hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối ngay tại Bạch Mai. Cùng với đó, lá phổi mang lại hơi thở mới cho người bệnh 64 tuổi và đôi giác mạc thắp lại ánh sáng cho hai cuộc đời trẻ tuổi.
Theo PGS.TS Vũ Văn Giáp – Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho hay: "Sự thành công này không chỉ là một ca ghép tạng mà là viên gạch đầu tiên cho chiến lược ghép đa tạng của Bệnh viện Bạch Mai, hướng tới làm chủ kỹ thuật cao. Ghép đa tạng là một trong 6 trụ cột phát triển chuyên môn của bệnh viện trong 5 năm tới. Bệnh viện đang tích cực cử cán bộ đi học tập, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ trong và ngoài nước để làm chủ các kỹ thuật tiên tiến nhất về hồi sức, điều phối và bảo quản tạng theo chuẩn quốc tế. Một lần nữa tôi xin gửi lời cảm đến các đồng nghiệp đã trắng đêm vì người bệnh, đặc biệt xin cúi đầu tri ân đến gia đình người hiến tạng đã biến nỗi đau thành hy vọng cho nhiều cuộc đời".
Nỗi đau đã thực sự hóa thân thành món quà sự sống. Tám con người được hồi sinh nghĩa là tám gia đình có thêm một mùa xuân trọn vẹn. Mùa xuân ấy được kết tinh từ những trái tim biết cho đi, để chúng ta tin rằng sự sống sẽ luôn nối dài khi tình người còn hiện hữu. Mùa xuân tại Bạch Mai năm nay không chỉ có sắc hoa, mà hiện hữu trong từng nhịp thở được trao truyền. Ánh sáng của lòng nhân ái đã thắp lên phía sau cánh cửa phòng mổ, để chúng ta tin rằng, sự sống sẽ luôn nối dài khi tình người hiện hữu cùng những đôi bàn tay vàng của những người thầy thuốc.