Janice Phương lần đầu thể hiện tác phẩm “Huyền thoại Mẹ”
“Huyền thoại Mẹ” là một tác phẩm kinh điển đã gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhiều năm sau ngày thống nhất, ông vẫn ám ảnh về nỗi đau chiến tranh và khát vọng hòa bình. Trong một chuyến đi thực tế của Hội VHNT Bình - Trị - Thiên ra thăm Quảng Bình để tìm cảm hứng sáng tác cho các văn nghệ sỹ mà ông cùng tham gia, hình ảnh mẹ Suốt “ngẩng đầu mái tóc mẹ rung, gió lay như sóng biển tung trắng bờ” tại Nhà truyền thống của thị xã Đồng Hới đã tạo một ấn tượng sâu sắc đối với Trịnh Công Sơn. Và ca khúc “Huyền thoại Mẹ” - một trong những bài hát hay nhất về những người mẹ anh hùng đã được ra đời trong hoàn cảnh ấy. Như lời nhạc sĩ Văn Cao đã từng nhận xét “ Sơn đã hát về quê hương đất nước bằng cả tấm lòng của đứa con biết vui tận cùng những niềm vui và đau tận cùng những nỗi đau của Tổ quốc mẹ hiền”. Đây cũng là ca khúc mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi gắm những tình cảm lớn lao dành cho người mẹ của ông. Chính vì vậy, không phải ca sĩ nào cũng có thể dễ dàng hát được bài hát này bởi những ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước đòi hỏi người hát phải thật sự hiểu sự hy sinh lớn lao của những người mẹ Việt Nam thời chiến tranh.
Chia sẻ về lý do nhận lời thể hiện “Huyền thoại Mẹ”, Janice Phương cho biết đây không phải là dòng nhạc sở trường của mình, nhưng nữ ca sĩ vẫn quyết định thể hiện bởi mong muốn mang tới một trải nghiệm mới cho bản thân cũng như khán giả Việt Nam.

“Janice Phương rất thích hát các ca khúc của Việt Nam. Vì vậy, khi nhận được lời mời trình diễn ca khúc này, Janice Phương rất hào hứng và dịch lời của bài hát để hiểu một cách trọn vẹn ý nghĩa của nó và đưa cảm xúc của mình vào ca khúc” - nữ ca sĩ chia sẻ.
Qua phần thể hiện của mình, Janice Phương mong muốn khán giả sẽ cảm nhận được sự vĩ đại của những người mẹ Việt Nam anh hùng qua xúc cảm và lăng kính của một ca sĩ nước ngoài. Điều này sẽ mang tới một trải nghiệm mới cho khán giả với giọng ca đầy nội lực của Janice từ những nốt trầm đầy khắc khoải, da diết cho đến những đoạn cao trào đầy tự hào, ngợi ca.
Sở hữu chất giọng mạnh mẽ, Janice Phương là người nước ngoài đầu tiên lọt vào Chung kết, sau đó trở thành Quán quân cuộc thi "Vietnam Idol 2016". Bước ra từ cuộc thi, Janice trình làng một số sản phẩm âm nhạc cũng như đi diễn ở nhiều chương trình.

Ðằng sau hào quang của Janice Phương là người chồng Việt - cựu nhạc công Minh Khuê luôn bên cạnh động viên và ủng hộ cô. Sau thành công của Janice Phương ở "Vietnam Idol", Minh Khuê gác lại công việc của mình để lui về làm quản lý cho vợ. Không chỉ được người chồng Việt thương yêu, Janice còn là người phụ nữ diễm phúc khi cả gia đình nhà chồng cũng rất quý mến người con dâu nước ngoài. Phần biểu diễn của Janice với ca khúc " Huyền thoại Mẹ" sẽ là một điểm nhấn trong chương trình “Dòng thời gian - Bài ca đi cùng năm tháng” - một chương trình nghệ thuật được tổ chức hàng tháng của Đài Hà Nội.



Soobin cùng đội ngũ thực hiện “SOOBIN live concert: All-rounder” mới đây đã hé lộ sân khấu hoành tráng cho đêm concert, khiến khán giả phấn khích và mong chờ.
Sự góp mặt của Soobin Hoàng Sơn cùng nhiều nghệ sĩ trẻ khác tại sự kiện “Hải Phòng - 70 năm niềm tin và khát vọng vươn mình” sẽ mang đến những tiết mục đặc sắc, khi kết hợp âm nhạc truyền thống và hiện đại.
Chương trình nghệ thuật “Ánh dương soi sáng” đã diễn ra tại TP.HCM vào tối 9/5, hướng đến kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự kết hợp giữa âm nhạc, lời ca và những trích đoạn xúc động.
Đạo diễn Victor Vũ đã trở lại với 'Thám tử Kiên' – một tác phẩm trinh thám ly kỳ đậm chất điện ảnh, kết hợp khéo léo giữa yếu tố lịch sử và kinh dị. Bộ phim không chỉ đánh dấu sự trở lại ấn tượng của vị đạo diễn tài ba mà còn mở ra một hướng đi mới cho dòng phim trinh thám Việt Nam. Hãy cùng trò chuyện với đạo diễn Victor Vũ và diễn viên Đinh Ngọc Diệp – người thủ vai Hai Mẫn trong phim 'Thám tử Kiên' và cũng là bà xã của anh.
Dự án phim điện ảnh hợp tác Việt – Hàn mang tên “Mang mẹ đi bỏ” dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 1/8/2025.
Bộ phim hoạt hình 3D “Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu” sẽ được khởi chiếu toàn quốc từ ngày 30/5/2025, được kỳ vọng là điểm nhấn ấn tượng cho mùa phim hè, khơi gợi niềm tự hào văn hóa và tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ.
0