Trao gửi thanh âm của mùa Thu
"Hà Nội Concert: Hòa nhạc mùa Thu 2025” của Đài Hà Nội được tổ chức lúc 20h ngày 6/10 tại Nhà hát Hồ Gươm sẽ mang đến cho khán giả một thanh âm êm đềm, trong trẻo, góp phần làm phong phú đời sống âm nhạc hàn lâm.
Chuỗi "Hòa nhạc bốn mùa" của Đài Hà Nội đã trở thành thương hiệu hòa nhạc thính phòng uy tín, được đầu tư công phu và ghi dấu ấn đặc biệt trong đời sống âm nhạc hàn lâm của Thủ đô. Mỗi chương trình với một chủ đề riêng, không chỉ lan tỏa những giá trị âm nhạc đích thực mà còn mang đến cho khán giả những trải nghiệm nghệ thuật thăng hoa, đậm chất Hà Nội.
Hà Nội Concert: Chuỗi hòa nhạc mang thương hiệu Thủ đô
“Hà Nội Concert” không chỉ là một chuỗi hòa nhạc thính phòng mang thương hiệu Thủ đô, mà còn là hành trình âm nhạc bốn mùa, gắn bó mật thiết với nhịp sống và tâm hồn Hà Nội.
Mỗi mùa trong năm, Hà Nội Concert lại mang đến một không gian nghệ thuật riêng biệt, hòa quyện cùng sắc trời và cảm xúc của người Hà Nội. Mở màn là Hòa nhạc năm mới rộn ràng, tràn đầy sức sống như những chồi non hé lộc, mở ra niềm tin và hy vọng. Hòa nhạc mùa Hè sôi động, tươi trẻ, với những thanh âm rực rỡ như chính nắng vàng và khát vọng tuổi trẻ. Sang mùa Thu, khi gió heo may chạm ngõ, Hà Nội Concert ngân vang những bản nhạc sâu lắng, da diết, mang đậm hồn thu Hà Nội - mùa của suy tư và ký ức. Và rồi, khi mùa Đông về, âm nhạc cổ điển lại khoác lên mình vẻ trầm tĩnh, trang trọng, để cùng khán giả chiêm nghiệm và lắng đọng trong những giai điệu bất hủ.
Điểm đặc biệt của Hà Nội Concert chính là việc phối khí và trình diễn cùng dàn nhạc giao hưởng - nơi âm nhạc cổ điển thế giới được thổi hồn bằng hơi thở Hà Nội. Những tác phẩm quen thuộc vang lên trong không gian thính phòng hiện đại, được phát sóng trực tiếp trên sóng của Đài Hà Nội không chỉ giữ nguyên tinh thần hàn lâm, mà còn mang dấu ấn sáng tạo, làm giàu thêm bản sắc văn hóa Thủ đô.
Qua mỗi mùa, Hà Nội Concert trở thành nhịp cầu nối liền âm nhạc và đời sống, lan tỏa tình yêu Hà Nội bằng thứ ngôn ngữ trong sáng, tinh tế và bất tận của nghệ thuật cổ điển.
Bản giao hưởng của mùa Thu Hà Nội
Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sự trở lại của ca khúc “Trăng chiều” – tác phẩm từng gắn liền với dấu ấn của diva Mỹ Linh khi cô 19 tuổi. Sau hơn ba thập kỷ, “Trăng chiều” được vang lên lần nữa, nhưng trong một không gian hoàn toàn mới, phối khí dành riêng cho dàn nhạc giao hưởng bởi nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, đưa người nghe trở về miền ký ức xưa cũ mà vẫn đầy hơi thở hiện đại.
Diva Mỹ Linh cho biết: "Ca khúc 'Trăng chiều' của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc được tôi hát lần đầu tiên năm 19 tuổi và từ đấy đến giờ chưa biểu diễn lại. Lần này, được biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng thì tôi cũng hơi hơi hộp nhưng qua buổi tập vừa rồi, tôi thấy rất hay và xúc động vì bản thân bài hát đã rất hay, cộng thêm cái bản phối với dàn nhạc nó rất dịu dàng".
Không chỉ mang hơi thở mùa Thu bằng âm nhạc, buổi diễn còn quy tụ những giọng ca thính phòng hàng đầu như Lan Anh, Khánh Linh, Lê Anh Dũng. Những ca khúc mùa Thu Việt Nam gắn liền ký ức nhiều thế hệ như "Cảm ơn mùa thu", "Có phải em mùa thu Hà Nội", "Nhìn những mùa thu đi".
Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, phần hòa nhạc quốc tế sẽ đưa khán giả đến không gian cổ điển đầy mê đắm, từ tiếng violin của nghệ sĩ Thiện Minh, tiếng cello da diết của Phan Đỗ Phúc, qua những kiệt tác bất hủ: "Autumn" trong "Bốn mùa" của Vivaldi, cùng các tác phẩm của Grieg, Wagner, Brahms, Dvořák và Michel Legrand. Từ đó tạo ra một không gian âm nhạc trang trọng, nơi tinh hoa giao hưởng quốc tế hòa quyện cùng giai điệu Việt Nam, để mỗi khán giả lắng lại và thêm yêu mùa Thu Hà Nội.
Lan tỏa các giá trị của âm nhạc hàn lâm
“Hà Nội Concert - Hòa nhạc năm mới 2025” đã trở thành dấu ấn thường niên không thể thiếu với những người yêu nhạc cổ điển Thủ đô mỗi dịp đầu năm. Là chương trình đầu tiên thuộc chuỗi “Hanoi Concert” do Đài Hà Nội thực hiện, chương trình mang đến những nhạc phẩm kinh điển nhất thế giới thông qua sự dẫn dắt của nhạc trưởng người Nhật tài năng Honna Tetsuji, cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và dàn nghệ sĩ nổi tiếng.
Khán giả cũng được thưởng thức những nhạc phẩm đồ sộ như "Người Hà Nội" - giai điệu thân thuộc mà sâu lắng - luôn được chọn để mở đầu cho mỗi buổi Hòa nhạc năm mới. Hoà nhạc năm mới đã trở thành dấu ấn thường niên không thể thiếu với những người yêu nhạc cổ điển mỗi dịp đầu năm, luôn được kỳ vọng như là một cuộc biểu diễn và sự kiện âm nhạc kinh điển nhất.
Nhạc trưởng Honna Tetsuji chia sẻ: "Tôi rất vui được đồng hành cùng chuỗi Hà Nội Concert. Đài Hà Nội đã mang đến cho khán giả những buổi hòa nhạc đặc sắc. Cá nhân tôi và Dàn nhạc Giao hương Việt Nam cảm thấy rất tự hào".
Truớc đó, "Hà Nội Concert: Hoà nhạc Mùa đông" - chương trình đặc biệt mà ở đó khán thính giả có thể thưởng thức một đêm nhạc cổ điển qua góc nhìn và sự thể hiện của những nghệ sĩ trẻ với những đam mê, hoài bão và niềm hứng khởi. Điểm nhấn là việc phối khí sáng tạo các làn điệu dân ca Việt Nam như "Xe chỉ luồn kim", "Hoa thơm bướm lượn", đưa âm nhạc dân tộc hòa quyện với âm nhạc giao hưởng, góp phần không nhỏ giúp đưa khán thính giả tiếp cận dễ dàng hơn với âm nhạc hàn lâm, góp phần định hướng về thẩm mỹ âm nhạc cho công chúng.
Sau thành công của loạt các chương trình Hòa nhạc năm mới, Hòa nhạc mùa Thu, Hòa nhạc mùa Đông, tháng 7 vừa qua, Đài Hà Nội đã đưa khán giả bước vào một không gian âm nhạc tươi mới, sống động như chính không khí và tinh thần của mùa Hè. Mang thông điệp “Năng lượng mới bước vào kỷ nguyên mới”, chương trình không chỉ mở ra một hướng tiếp cận trẻ trung, hiện đại cho âm nhạc thính phòng Việt Nam, mà còn phản ánh tinh thần hội nhập của đất nước trong giai đoạn vươn mình phát triển.
Hà Nội Concert “Hòa nhạc mùa thu 2025" diễn ra tối 6/10 sẽ là mảnh ghép hoàn thiện chuỗi Hà Nội Concert theo chủ đề bốn mùa. Chuỗi Hòa nhạc bốn mùa - Hà Nội Concert của Đài Hà Nội đã thực sự trở thành một thương hiệu, không chỉ vì số lượng chương trình mà vì mỗi đêm hòa nhạc là một tác phẩm nghệ thuật được dàn dựng tỉ mỉ, mang chủ đề rõ ràng, cảm xúc riêng biệt, kết nối sâu sắc với đời sống, với tâm hồn Hà Nội. Đối với khán giả yêu nhạc hàn lâm, đây cũng là cơ hội hiếm có để vừa thưởng thức âm nhạc đỉnh cao vừa cảm nhận hài hòa giữa hơi thở truyền thống và hơi thở hiện đại, giữa cái quen thuộc và cái mới mẻ.