Hà Nội - Sống cùng những cảm xúc tháng 10

“Cảm xúc tháng Mười” nhạc Nguyễn Thành phổ thơ Tạ Hữu Yên là bài hát thể hiện tình cảm dồn nén, lắng đọng của ký ức hào hùng trước sự kiện đoàn quân tiến về Hà Nội trong buổi sáng mùa thu lịch sử 10/10/1954. Âm hưởng của ca khúc cũng chính là tinh thần, niềm tự hào, sự gợi nhớ mà chương trình "Hà Nội - Cảm xúc tháng mười" gửi đến khán giả trong không khí hân hoan hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô.
Vẻ đẹp của tình yêu trong "Mối tình đầu" được biểu diễn bởi ca sỹ Hoàng Phương. 
Cảm xúc về Hà Nội trong tiết thu được thể hiện qua bài hát "Có phải em mùa thu Hà Nội" được biểu diễn bởi ca sỹ Phượng Vũ.
Ca sỹ Bảo Yến và dàn nhạc thính phòng Thăng Long biểu diễn bài hát "Cảm xúc tháng mười".
Nỗi nhớ mùa thu Hà Nội trong lời hát "Thu vàng" được biểu diễn bởi NSND Mai Hoa.
Bài hát "Cảm xúc tháng mười" vang lên, đưa chúng ta trở về những ngày tháng hào hùng của Hà Nội.

Những lời ca nhẹ nhàng mà đầy mạnh mẽ của bài hát "Đâu phải bởi mùa thu" được biểu diễn bởi NSND Mai Hoa.
NSND Mai Hoa cùng dàn nhạc thính phòng Thăng Long.
"Một thoáng Tây Hồ" được biểu diễn bởi NSND Thanh Lam.
Giai điệu du dương cùng lời ca cùng những lời ca đầy chất mộng mị của bài hát "Mắt biếc" được biểu diễn bởi ca sỹ Lân Nhã.
"Hà Nội trời trở gió" được biểu diễn bởi ca sỹ Vũ Bùi Thu Thủy.
Sự lạc quan, sự ngọt ngào của tình yêu đôi lứa trong lời ca bài hát "Hà Nội mùa thu" được biểu diễn bởi Bảo Yến, Hoàng Phương, Phượng Vũ, Vũ Bùi Thu Thủy và Lân Nhã.
Tập thể nghệ sĩ nhận hoa và kết thúc chương trình trong tiếng vỗ tay của khán giả.
Các vị đại biểu tham dự chương trình "Hà Nội - Những cảm xúc tháng 10".

 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên có khả năng bị thu hồi các danh hiệu đã đạt được trong thời gian qua, sau khi bị khởi tố và bắt tạm giam.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng được ca ngợi là “hoa hậu quốc dân” khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, giờ đây bất ngờ đối diện với cáo buộc hình sự liên quan đến vụ kẹo rau Kera.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm - người có nhiều năm gắn bó với dòng nhạc cách mạng, mới đây đã gây ấn tượng mạnh khi thể hiện ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

“Doraemon: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh” đã vượt mặt các bộ phim đang trình chiếu tại Việt Nam và vươn lên đứng đầu phòng vé ngày.

Mỹ Anh - con gái của ca sĩ Mỹ Linh, đã mang đến một đêm diễn cá nhân tràn đầy cảm xúc mang tên "Mỹ Anh Live: Phases of the moon" vào tối 18/5.

Bằng sự sáng tạo và niềm kính yêu dành cho Bác Hồ, thế hệ trẻ ngày nay với những cảm quan nghệ thuật hiện đại, đã truyền tải thông điệp về Bác một cách gần gũi và mới mẻ.