‘Dòng thời gian’ với bức tứ bình ‘Gọi tên bốn mùa’
Tại chương trình, lần đầu tiên hai ca khúc “Con đường màu xanh” và “Em đã thấy mùa Xuân chưa” sẽ được thể hiện bởi một gương mặt hoàn toàn mới - nam ca sĩ được mênh danh là "Hoàng tử lai" Kelvin Chính, hứa hẹn sẽ mang đến không gian lãng mạn và sâu lắng.
Mùa xuân là mùa của vạn vật sinh sôi, nảy nở, là sự khởi đầu mới. Mùa hè là lúc mọi thứ phát triển nở rộ để tới mùa thu thì đơm hoa kết trái thành công. Tới mùa đông thì mọi thứ ngưng đọng, ngơi nghỉ chuẩn bị cho một cuộc hồi sinh thần kỳ vào mùa xuân. Mỗi con người vốn dĩ chỉ có một cuộc đời và trong một cuộc đời ấy chỉ có duy nhất một mùa xuân. Bốn mùa vốn là một vòng lặp tuần tự theo quy luật của thời gian. “Xuân” chính là tuổi thanh xuân, mùa xuân thì mở đầu cho một năm còn tuổi xuân mở đầu cho một đời người. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, hồn nhiên và vô tư, ngây thơ và trong sáng, nồng nàn và cũng rất nhiệt huyết. “Gọi tên bốn mùa” qua “Dòng thời gian” là một bức tranh mang đầy đủ các mùa xuân, hạ, thu và đông, đó là những phút giây lạnh giá xen lẫn với hơi ấm mang màu sắc trẻ trung, tươi sáng qua các ca khúc: “Gọi tên bốn mùa”, “Vào hạ”, “Giọt nắng bên thềm”, “Hạ trắng”, “Vĩnh biệt mùa hè”… cho đến các bản hit một thời như “Mùa thu cho em”, “Không còn mùa thu”, “Con đường màu xanh”, “Khoảnh khắc”, “Mùa xuân nho nhỏ”, “Em đã thấy mùa xuân chưa”…
Màu sắc của bức tranh bốn mùa cũng sẽ biến chuyển, tươi sáng dần theo timeline, từ sâu lắng, đượm buồn đến các ca khúc trẻ trung, sôi động và kết thúc trong khung cảnh tươi sáng. Đặc biệt tại chương trình lần này, NSND Thanh Lam xuất hiện với hai ca khúc "đinh" là “Giọt nắng bên thềm” và “Khoảnh khắc”. Hơn hết riêng ca khúc “Khoảnh khắc” khán giả sẽ được chính tác giả Trương Quý Hải bật mí, hé lộ về hoàn cảnh ra đời và tự tay đệm đàn để Diva Thanh Lam thể hiện.

Bên cạnh đó, một gương mặt hoàn toàn mới cũng sẽ xuất hiện trong chương trình - "soái ca" điển trai được mệnh danh là "Hoàng tử lai" Kelvin Chính, người mang hai dòng máu Ấn Độ và Việt Nam đã từng gây ấn tượng rất mạnh trong chương trình Thần tượng Bolero 2018. Anh sẽ thể hiện hai ca khúc “Con đường màu xanh” và “Em đã thấy mùa Xuân chưa”. Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của những giọng ca vàng: Đỗ Tố Hoa, Bích Ngọc, Hương Huệ, Tuấn Dũng, Thùy Dung, Phạm Minh Hiếu và Khánh Thy - ca sĩ xuất sắc bước ra từ cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2023”, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.
Cuộc sống vốn dĩ cũng giống như bốn mùa, đó là sự tươi sáng như mùa xuân, nồng nàn như mùa hạ, lãng đãng như mùa thu và ngậm ngùi và tiếc nuối lúc đông về. Bốn mùa với những đổi thay trong đời người để lại nhiều cảm xúc và hoài niệm. “Gọi tên bốn mùa” là một vòng đời của mỗi con người phải trải qua, đó là sinh - lão - bệnh - tử tương tự vòng lặp của bốn mùa trong năm như một lẽ tất yếu. Chúng ta sẽ đắm chìm vào những cuộc vui không dính chút ưu phiền. Chúng ta luôn rạng rỡ như ánh mặt trời mà có chút dấu hiệu của bóng mưa. Sẽ luôn hừng hực ý chí, sẽ trong sáng đến không pha lẫn một chút tạp niệm cuộc đời, tuổi xuân sẽ đưa con người vào bước trưởng thành của tình yêu và sự nghiệp. Ngoài xuân, chúng ta vẫn phải trải qua mùa hạ, thu và đông. Nó chính là những cột mốc trong cuộc đời, là những dấu son mà chỉ có chính bản thân chiêm nghiệm thì mới có thể hoàn toàn thấu hiểu và rút được kinh nghiệm trong cuộc sống. Đó cũng là những xúc cảm và tinh thần mà "Dòng thời gian - Gọi tên bốn mùa" sẽ mang đến cho khán giả.
“Dòng thời gian - Bài ca đi cùng năm tháng” số 11, chủ đề “Gọi tên bốn mùa” sẽ được phát sóng trực tiếp vào lúc 20h Chủ nhật, ngày 24/12 tới trên kênh Hà Nội 1, App HANOI ON, kênh phát thanh FM96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội.


Album “2025 BTS FESTA: CAPSULE ALBUM Vol. 1” cho phép đặt hàng từ 11h sáng 16/6 theo giờ Hàn Quốc, áp dụng cho cả phiên bản online và mua tại cửa hàng.
Giải thưởng "Bìa album đẹp nhất" sẽ được Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ khôi phục tại Grammy 2026, phản ánh vai trò quan trọng của hình ảnh trong định hình bản sắc âm nhạc.
Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" tối 15/6 là đêm nhạc bùng nổ và đầy cảm xúc, dù các nghệ sĩ biểu diễn dưới mưa và điều kiện mất điện trên sân khấu.
Những ca khúc nhạc Trịnh trong album "Gió qua mùa thu nhớ" của ca sĩ Mai Diệu Ly được kết hợp thêm âm hưởng jazz để mang đến sự sáng tạo, mới mẻ.
Concert cuối cùng của chuỗi đêm nhạc "Anh trai vượt ngàn chông gai" vẫn khiến khán giả bùng nổ cảm xúc với những bản phối âm nhạc hoàn toàn mới.
Hai đêm concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” không chỉ là cơ hội để các "anh tài" tỏa sáng mà còn minh chứng cho sự phát triển của công tác tổ chức concert tại Việt Nam.
0