Đội tuyển Hàn Quốc bất ngờ mất điểm để 'né' Nhật Bản?
Cùng giành ba điểm trong lượt trận mở màn, cả Hàn Quốc và Jordan đều hiểu rằng thêm một chiến thắng nữa sẽ đồng nghĩa với tấm vé đi tiếp.
Tuyển Hàn Quốc nhập cuộc tốt hơn và có bàn mở tỷ số chỉ sau 9 phút thi đấu. Son Heung-min bị phạm lỗi trong vòng cấm địa và đích thân anh thực hiện thành công đưa đội nhà vươn lên dẫn trước.

Những tưởng bàn thắng sớm sẽ giúp tuyển Hàn Quốc dễ đá hơn. Nhưng những phút tiếp theo đội bóng xứ Kim chi đã phải chịu sức ép lớn đến từ hàng công Jordan.
Chỉ trong khoảng 15 phút cuối hiệp một. Đội bóng đến từ Tây Á ghi liên tiếp hai bàn thắng để lật ngược thế cờ. Trong tình huống đầu tiên, Park Yong-woo trong nỗ lực cản phá đánh đầu phản lưới nhà. Ít phút sau, tới lượt Al Naimat đánh bại thủ môn Hàn Quốc bằng cú volley hiểm hóc từ ngoài vòng cấm.

Bước sang hiệp hai, đội tuyển Hàn Quốc liên tục có những pha hãm thành Jordan khiến thế trận diễn ra vô cùng nghẹt thở.
Loạt ngôi sao trụ cột như Son Heung-min, Lee Kang In, Cho Gue Sung hay Hwang In Beom nỗ lực tìm kiếm bàn quân bình tỷ số cho Hàn Quốc bằng một số tình huống dứt điểm nguy hiểm.
Dẫu vậy, đội bóng xứ sở Kim chi khá bế tắc trước sự bọc lót ấn tượng của hàng phòng ngự kết hợp với sự chắc chắn của thủ thành phía Jordan.

Phút 90+1', Hwang In Beom dứt điểm đưa bóng chạm vào chân Al Arab khiến bóng bay đổi hướng và bất ngờ thành bàn phản lưới Jordan, theo đó gián tiếp giúp đội tuyển Hàn Quốc gỡ hòa 2-2.
Trận đấu khép lại với tỷ số 2-2. Sau lượt trận thứ hai, tuyển Hàn Quốc tạm thời đứng nhì bảng E do kém Jordan về hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, kết quả hòa của trận đấu khiến một số chuyên gia và người hâm mộ đặt câu hỏi. Liệu rằng đội tuyển Hàn Quốc đang có tính toán để "né" ngôi đầu bảng E nhằm tránh phải gặp Nhật Bản - đội nhiều khả năng nhì bảng D - tại vòng 1/8.


Lần đầu tiên Boca Junior góp mặt tại FIFA Club World Cup đã có trận đấu nảy lửa với Benfica - đại diện tới từ châu Âu.
Đội tuyển nữ U19 Việt Nam có chiến thắng đậm 4-0 trước Indonesia ở bán kết và sẽ chạm trán U19 nữ Thái Lan ở chung kết giải Đông Nam Á.
Có tới 37 cầu thủ mang hai dòng máu Malaysia và Argentina đang được xác thực, có thể thi đấu cho đội tuyển Malaysia.
Đội bóng thành Nam dù vắng bóng Xuân Son vẫn bảo vệ thành công ngôi vương sớm một vòng đấu, với chiến thắng 2-0 trước Quảng Nam.
Kevin Doan Anh, tài năng trẻ sinh năm 2006 mang hai dòng máu Việt Nam – Slovakia đã bắt đầu về nước thử việc tại CLB TP.HCM.
Tiền vệ cánh của Athletic Bilbao và mục tiêu hàng đầu của Arsenal - Nico Williams cho biết muốn gia nhập Barcelona.
0