Xúc động trước bức thư của cậu bé lớp 9, nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn đáp lại bản nhạc tâm tình
Với chủ đề "Viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu", Nguyễn Bình Nguyên hóa thân thành ngọn gió gửi những dòng tâm sự đến nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn. Bức thư là áng văn đẹp, bay bổng với thông điệp “Âm nhạc sẽ làm dịu bầu không khí căng thẳng về khủng hoảng khí hậu khắp toàn cầu. Âm nhạc có “quyền lực mềm” giúp mọi người thay đổi nhận thức về bảo vệ môi trường sống”.
Trong bức thư, Bình Nguyên viết: “Biến đổi khí hậu đang diễn ra rất nguy cấp, nếu không hành động ngay thì ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của chúng ta. Em chọn hóa thân thành cơn gió để gửi đến nghệ sỹ Đặng Thái Sơn bởi cơn gió có thể bay đi khắp mọi nơi và có thể nhìn thấy tất cả mọi sự thay đổi. Cũng giống với chủ đề của năm năm là biến đổi khí hậu. Thông điệp mà em muốn nói là mỗi người đều có trách nhiệm và khả năng của mình để đẩy lùi biến đổi khí hậu. Em mong rằng mỗi người hãy thực hiện trách nhiệm đó của mình”.
Bức thư của Nguyễn Bình Nguyên đã vượt qua gần 1 triệu bài thi khác và giành giải nhất Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU do Liên minh Bưu chính Thế giới tổ chức.

Cảm động trước một bức thư “đẹp”, nghệ sĩ Đặng Thái Sơn đã đăng một video tâm tình với Bình Nguyên. “Bác chân thành chúc mừng cháu có một bài viết đẹp và đầy truyền cảm” – nghệ sĩ mở đầu. Và ông cũng hài ước, gần gũi khi nói: “Bác nhớ lại thời phổ thông, làm Toán thì ko đến nỗi, nhưng vẽ thì “ôi thôi rồi”; còn Văn thì “khô như ngói”.
Ông cũng nói: “Thay vì hô hào, bác sĩ đàn ngay một đoạn nhạc Mozart. Bác chọn nhạc Mozart vì nó mộc mạc, ý nghĩa, như trái đất này xanh tươi mãi mãi”.


Tập đoàn thời trang xa xỉ Prada của Italia sẽ đưa ra quyết định trong tuần này về khả năng tiếp quản đối thủ nhỏ hơn là Versace, khi các cuộc đàm phán bước vào giai đoạn cuối.
Live concert "Chuyến tàu: Mùa Xuân" của Phan Mạnh Quỳnh diễn ra tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội vào tối 6/4, mang đến bầu không khí tươi mới, trong trẻo của một mùa xuân xanh mướt.
“Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối” không chỉ nhận được lời khen gợi về nội dung và hình ảnh chân thực, mà còn ghi dấu ấn với dàn diễn viên thực lực, đặc biệt là sự hóa thân của Thái Hòa trong vai chính Bảy Theo. Hãy cùng Thế giới showbiz trò chuyện với nam diễn viên Thái Hòa, để hiểu vì sao mà anh chỉ nhận 50% cát xê khi vào vai diễn đặc biệt này.
Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết các cơ quan liên quan đang xác minh vụ việc liên quan đến ồn ào đời tư của một nam streamer nổi tiếng gây bão mạng xã hội thời gian gần đây.
Lấy cảm hứng từ chuyện tình của ông bà mình, MONO đã thực hiện MV “Ôm Em Thật Lâu”.
Tác phẩm "Địa Đạo" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã bỏ xa các bộ phim cùng thời điểm, đứng đầu bảng tổng doanh thu với số lượng suất chiếu ấn tượng, tỷ lệ lấp đầy rạp cao.
0