Tại làng hoa Tây Tựu, không khí lao động đang diễn ra vô cùng hối hả nhưng cũng đầy háo hức. Trên từng thửa ruộng, những luống hoa cúc, hoa ly, hoa hồng… đang vào độ đẹp nhất. Mỗi bông hoa không chỉ mang sắc màu của mùa xuân, mà còn chứa đựng biết bao công sức, hy vọng và cả sự hồi hộp của người trồng hoa, bởi Tết có ấm no hay không phần nhiều được quyết định trong những ngày tất bật này.
Bà Nguyễn Thị Hằng (phố Trung Kiên, phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội) chia sẻ: “Năm vừa qua do ảnh hưởng của mưa bão, nhiều nhà mất trắng, nhưng chúng tôi cố gắng vực lên để có những luống hoa đẹp như thế này. Chúng tôi rất kỳ vọng về vụ hoa năm nay, nhưng phải phụ thuộc vào thị trường".
Ông Chu Hữu Dũng (Tổ dân phố Thượng Cát 4, phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội) chia sẻ: “Nhà tôi có hai sào hoa ly. Nhờ căn đúng vụ, dự kiến hoa ly sẽ nở đúng Tết. Giá bán hoa còn phụ thuộc vào thời tiết, nếu rét thì giá cao, còn nếu hoa nở đồng loạt thì thu nhập sẽ không được cao".
Tây Tựu hôm nay không chỉ rực rỡ bởi hoa, mà còn ấm áp bởi không khí lao động cần mẫn, bởi niềm tin vào một cái Tết đủ đầy. Và từ chính nơi đây, mùa xuân của Hà Nội đang được ươm mầm từng ngày.














