West Bromwich sa thải HLV
West Bromwich Albion đã sa thải huấn luyện viên trưởng Tony Mowbray sau khi hy vọng vào vòng play-off của họ gần như tan biến sau thất bại 1-3 trên sân nhà trước Derby. Trận thua trước Derby là thất bại thứ năm trong sáu trận và thứ tám trong 17 trận kể từ khi Mowbray, 61 tuổi, trở lại sân The Hawthorns vào tháng Một.
Mowbray thay thế Carlos Corberan, người đã chuyển đến Valencia. Trước đó, thuyền trưởng này đã nghỉ vài tháng để điều trị ung thư ruột, căn bệnh khiến ông rời vị trí tại Birmingham City ở mùa giải trước.
Dưới sự dẫn dắt của Mowbray, phong độ của West Brom đã xấu đi, với thất bại mới nhất khiến họ rơi xuống vị trí thứ 10, kém sáu điểm so với vòng play-off của Sky Bet Championship khi chỉ còn sáu điểm để tranh giành. Những tiếng la ó lớn đã vang lên khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, trong khi người hâm mộ đã kêu gọi sa thải Mowbray trên mạng xã hội.
Cựu tiền vệ West Brom, James Morrison, 38 tuổi, đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng tạm thời của đội một, với sự hỗ trợ của Damia Abella và Boaz Myhill.



Trợ lý huấn luyện viên Mark Venus cũng đã rời câu lạc bộ. West Brom tuyên bố trong một thông báo: “Quá trình tuyển chọn huấn luyện viên trưởng mới hiện đang được tiến hành. Câu lạc bộ xin gửi lời cảm ơn đến Tony và Mark vì những nỗ lực của họ – nhưng đã quyết định chia tay sau một loạt kết quả kém cỏi Tony và Mark sẽ mãi được chào đón tại The Hawthorns và những đóng góp của họ trong việc giúp câu lạc bộ vô địch Sky Bet Championship 2007-2008 sẽ không bao giờ bị lãng quên. Mọi người tại Albion chúc Tony và Mark mọi điều tốt đẹp trong tương lai”.
Trận đấu đầu tiên của Morrison trên cương vị huấn luyện viên sẽ là chuyến làm khách đến Cardiff City - đội đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng, vào thứ Bảy.

Năm ngoái, Mowbray, 61 tuổi, đã chiến đấu với ung thư ruột và hiện đang trên đà hồi phục. Mowbray tiết lộ rằng các con của ông đã lo sợ rằng ông sẽ không qua khỏi khi chiến đấu với căn bệnh ung thư. Ông đã từ chức huấn luyện viên của Birmingham vào năm ngoái sau khi điều trị.
Mowbray chia sẻ với The Times: “Vợ tôi đã đưa tôi vào xe và chở tôi trở lại bệnh viện, họ muốn biết tại sao tôi lại ngã quỵ và ở trong tình trạng như vậy”, ông nói, “Họ đã bù nước cho tôi và đặt tôi truyền dịch qua đêm. Tôi nhớ mình ngồi trên giường bệnh và mắt các con tôi rưng rưng. Chúng sợ tôi sẽ không sống sót. Lúc đó chúng bao nhiêu tuổi? 15, 17 và 19. Tôi có thể thấy sự sợ hãi trong mắt chúng”.


Tiền vệ Hendrio được đồn đoán sẽ gia nhập CLB Port ở giải Vô địch Quốc gia Thái Lan (Thai League) sau khi chia tay Nam Định.
Manchester City sắp bước vào trận đấu giành vé dự UEFA Champions League mùa sau với đối thủ trực tiếp Aston Villa. Với những thống kê từ quá khứ, The Citizens có thể tự quyết định được số phận của mình.
Năm 2025, giữa những biến động, thách thức và hy vọng, đội tuyển cử tạ Việt Nam vẫn nỗ lực viết lại hành trình sức mạnh của mình qua các giải quốc tế sắp tới.
CLB Barcelona sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà để tiếp đón Mallorca ở trận đấu sớm nhất tại khuôn khổ vòng 33 La Liga.
Burnley và Leeds United cùng thắng ở vòng 44 giải hạng Nhất, qua đó đủ điểm để giành suất lên chơi ở Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026.
Bóng đá nữ Việt Nam sẽ là chủ nhà tại ba giải đấu quan trọng trong năm 2025: vòng loại Giải vô địch nữ châu Á 2026 (bảng E), Giải vô địch U19 nữ Đông Nam Á và vòng loại Giải U20 nữ châu Á 2026.
0