Vươn lên đón ánh mặt trời
Cách đây vài tháng, tôi được bạn tặng một cây nho giống nhỏ xíu. Ngày trước, cũng vị trí đó, tôi đã trồng một cây nho tương tự và cho rất nhiều quả. Nhưng vì nhiều lý do mà cây nho không còn nữa. Bây giờ hơi khác một chút, vị trí đó bị mái tôn che mát làm cho cây không phát triển tốt, bởi cây nho cần nhiều ánh nắng. Cùng với ảnh hưởng của thời tiết mà trầy trật mãi, khi thì gãy nhánh, khi thì bị xoăn ngọn mà không phát triển thêm được. Sợ cây nho bị hư mà chết dần, tôi cắt bỏ phần ngọn bị hư và quan sát sự chuyển mình phát triển của nho.
Những đọt non mới bắt đầu lộ diện và hướng mình về phía có nắng, mỗi ngày dài thêm một chút, những chiếc lá non như những bàn tay xòe ra vẫy chào ánh mặt trời. Tôi không biết cây có nghe lời thì thầm của tôi không, nhưng tôi luôn cổ vũ nó cố lên, sắp đến nơi có thật nhiều nắng rồi, đó là khi thân nho leo lên vượt qua khỏi mái tôn trên đầu. Đến hôm nay, nhìn nho hồn nhiên đong đưa cành lá đón ánh nắng trên cao mà lòng tôi không khỏi phấn khởi. Dù nho có đơm hoa kết trái hay không nhưng đến được tầm cao này là cả quá trình phấn đấu không ngừng của cây.
Tôi chợt nghĩ đến câu chuyện của mình ở thời điểm tôi loay hoay tìm con đường riêng để khởi nghiệp, không nhớ đã trải qua biết bao tổn thương và nước mắt. Đó là khi tôi sinh con thứ hai, sau thời gian thai sản thay vì quay lại với công việc văn phòng thì tôi lựa chọn ở nhà vừa chăm con, vừa buôn bán để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Tôi bắt đầu với việc kinh doanh các loại nước giải khát, sau đó là mỹ phẩm, tã bỉm nhưng tất cả đều không thành công. Tôi dồn hết tâm huyết cho việc kinh doanh nên khi thất bại đã khiến tôi rơi vào khủng hoảng tinh thần. Điều này cũng ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của tôi. Mỗi chiều, chồng muốn tôi đóng cửa nghỉ ngơi sớm nhưng tôi luôn cố gắng kéo dài thời gian cho đến khuya với mong muốn bán được nhiều hơn, vì vậy mà những cuộc cãi vã thường xuyên xảy ra. Suy cho cùng thì tôi đang chật vật để tìm hướng đi đến thành công, cũng như nơi có nhiều ánh sáng trong cuộc đời này. Còn chồng tôi thì đang lo cho sức khỏe của tôi khi ngày qua ngày tôi suy nghĩ nhiều và rầu rĩ vì thường gặp thất bại. Để vượt qua giai đoạn khó khăn, chồng khuyên tôi nên quay lại với công việc văn phòng mà tôi đã làm nhiều năm qua - việc mà tôi đã có kinh nghiệm sẽ cho tôi nhiều lợi thế hơn.
Tôi suy nghĩ nhiều và quyết định tạm dừng việc kinh doanh để quay lại với công việc văn phòng - nơi đó tôi có thể tự tin làm tốt phần việc của mình, nơi có nhiều đồng nghiệp để tôi có thể trải lòng buông bỏ bớt những ưu phiền. Còn con gái tôi gửi nhà trẻ, buổi chiều tôi tranh thủ về sớm đón con. Tôi không phải suy nghĩ việc làm sao để bán được thật nhiều, nên tinh thần trở nên tốt hơn. Những cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng cũng dần biết mất. Áp lực cơm áo gạo tiền không còn đè nặng trên vai một người mà được san sẻ cho cả hai, vì thế mà nhẹ gánh phần nào.
Tôi nhận ra rằng, kinh doanh cũng tốt, làm thuê cũng tốt và mỗi người có thế mạnh riêng của mình, quan trọng là ta nhận ra và chọn cho mình hướng đi đúng đắn, vì đích cuối cùng là tìm đến nơi có nhiều ánh sáng để phát triển đúng với sở trường của mình.
Hồ Tuyền


Báo chí tạo động lực phát triển công nghiệp văn hóa; Tìm hiểu Tết Đoan Ngọ xưa tại Hoàng thành Thăng Long; 1 chọi 18 để vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Tất Thành;... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Trưa và chiều nay, khu vực Hà Nội trời giảm mây, nắng nhiều hơn, có nơi nắng nóng khiến nhiệt độ tăng lên mức cao nhất trong ngày từ 33-35 độ.
Hà Nội lọt top 15 thành phố được ưa chuộng nhất thế giới; Thiếu đá xây dựng phục vụ dự án sân bay Long Thành; Nga yêu cầu phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine;... là những thông tin đáng chú ý trong Chương trình Thời sự 9h00 hôm nay.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Việt Nam đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu giày dép; Hàng loạt sai phạm trong kinh doanh vàng, hồ sơ một số công ty được chuyển sang Bộ Công an; Hàn Quốc bầu cử tổng thống định hình tương lai đất nước trong 5 năm tới;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.
Nét đẹp Tết Đoan Ngọ; Nhiều hoạt động trải nghiệm tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2025; Hà Nội sôi động mùa du lịch hè; Nghệ sĩ Nga sáng tạo nghệ thuật từ trà lên men;... là những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Hy vọng mang lại cho con trai một gia đình hoàn chỉnh, Ca-men đã đồng ý kết hôn với Hoa-kin mà không hề biết một sự thật kinh hoàng đang chờ cô ở phía trước. Mời các bạn đón xem tập 9 của bộ phim "Sứ mệnh anh hùng", phát sóng lúc 12h ngày 31/5, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.
0