'Vùng đất câm lặng’ trở lại và kỳ vọng của khán giả
Nội dung hai phần trước xoay quanh gia đình Abbott do Emily Blunt thủ vai người vợ. Phần phim tiền truyện lần này giải thích rõ hơn về sự xuất hiện của đám quái vật ngoài hành tinh.
Bộ phim đưa khán giả quay trở lại ngày đầu tiên khi đám quái vật rơi xuống Trái đất và xâm chiếm nơi đây, biến thành phố New York trở thành một thế giới câm lặng.
Nội dung phim xoay quanh cô nhà thơ ung thư giai đoạn cuối Sam (do Lupita Nyong’o thủ vai) kiên quyết rời nơi trú ẩn tạm thời để đến cửa hàng pizza trên phố Harlem, bất chấp bọn quái vật đang rình rập. Bạn đồng hành của cô là một chú mèo và Eric – người bạn cô quen trên con đường tới tiệm pizza.
Trong thành phố, chiến thuật sinh tồn là thích ứng với những thách thức của môi trường và nhu cầu di chuyển qua những con phố chen chúc, ồn ào. Điều này đặt ra cho Sam và các nhân vật yêu cầu cao về mặt ứng biến, khiến câu chuyện trở nên vô cùng khó đoán.
Nhiều khán giả kì vọng phần tiền truyện sẽ làm rõ nhiều chi tiết, đặc biệt là sự xuất hiện của nhóm quái vật.

Trước đó, phần phim đầu tiên 'Vùng đất câm lặng' (A Quiet Place) được ra mắt năm 2018 đã nhận được sự chú ý lớn từ khán giả trong nước và quốc tế khi lần đầu tiên khán giả có trải nghiệm ra rạp mà phải xem phim trong sự im lặng.
Sự xuất hiện của một nhóm quái vật ngoài hành tinh kì lạ, không thể nhìn nhưng có làn da cực kỳ cứng cáp và thính giác nhạy bén chính là điểm sáng gặt hái về nhiều thành công cho bộ phim.
Ở phần đầu tiên, gia đình Abbott là một trong số ít còn sống sót trong thế giới khắc nghiệt đó. Nhưng sau cùng, người bố (do John Krasinski đóng) đã hy sinh để bảo vệ vợ con mình. Cậu con trai út Beau (Cade Woodward) cũng đã thiệt mạng. Gia đình giờ chỉ còn người mẹ Evelyn (do Emily Blunt thủ vai) cùng cô chị Regan (Millicent Simmonds) bị khiếm thính và cậu con trai Marcus (Noah Jupe) cùng một em bé sơ sinh.
Ở cuối phần 1, cô chị Regan đã phát hiện ra điểm yếu của lũ quái vật và biết cách tiêu diệt chúng.
‘Vùng đất câm lặng 2’ (A Quiet Place 2) tiếp nối phần 1, khi Regan và Marcus đều trưởng thành. Regan cùng Emmett (Cillian Murphy) - một người bạn cũ của hai vợ chồng Abbott đi đến hòn đảo gần đó để tìm kiếm tung tích của những người còn sống sót. Tuy nhiên, bọn quái vật cũng đã tìm ra hòn đảo đó và tiêu diệt những người còn sống.
Nhờ việc biết đến điểm yếu của bọn quái vật, Regan đã truyền những âm thanh đó qua đài phát thanh để giúp người sống biết thêm một loại vũ khí tiêu diệt bọn quái vật.

Phần đầu của phim thu về hơn 341 triệu đô, gấp hơn 20 lần chi phí làm phim, cùng với 51 giải thưởng, trong đó có giải Phim Kinh dị viễn tưởng xuất sắc nhất năm 2019 của Critics’ Choice Awards và 172 đề cử, bao gồm cả đề cử Oscar và Quả cầu vàng.
‘Vùng đất câm lặng 2’ (A Quiet Place 2) ra rạp năm 2020 cũng gặt hái được những thành công đáng nể khi thu về gần 300 triệu đô cho phần hậu truyện. Được phát hành trong thời kỳ dịch Covid-19, bộ phim là một trong những tác phẩm lớn đầu tiên dũng cảm ra mắt khi các rạp bắt đầu mở cửa trở lại.
Với ‘Vùng đất câm lặng: Ngày một’, Sam không chỉ thoát thân một mình, cô còn mang theo một chú mèo. Gấp đôi sự bất an, phần tiền truyện hứa hẹn sẽ tạo nên những tình tiết gay cấn nhất.
Bộ phim hiện đang được khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ hôm nay, ngày 28/6.


Nhiều dự án phim Việt đổ bộ rạp chiếu vào nửa cuối năm 2025, với đa dạng thể loại, từ kinh dị, ly kỳ đến những bộ phim hoạt hình dành cho gia đình.
Đạo diễn, NSƯT Vũ Thành Vinh vừa giới thiệu dự án điện ảnh thứ hai mang tên “Chị ngã em nâng” quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi của điện ảnh Việt.
Nam tài tử Cổ Thiên Lạc đang đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp khi cả ba phim mới của anh bao gồm "Hit N Fun", "Beyond The Sin" và "Vital Sign" đều thảm bại phòng vé.
"Mang mẹ đi bỏ" - bộ phim gia đình đậm chất Việt, được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh đầy tinh tế Hàn Quốc, dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 1/8.
Bom tấn siêu anh hùng “Superman” đã hé lộ hành trình đấu tranh bảo vệ hòa bình cho nhân loại và được kỳ vọng là khởi đầu mới đáng mong chờ, mở ra một chương hoàn toàn mới cho DCU sau nhiều năm định hình.
Các nhà làm phim nước ngoài bày tỏ ấn tượng với nhiều tác phẩm điện ảnh độc lập của Việt Nam, nhận thấy các tác phẩm này không chỉ đẹp mà còn cuốn hút, đồng thời tin tưởng "Việt Nam sẽ trở thành một điểm đến điện ảnh tuyệt vời trong tương lai".
0