Vinh quang trở về sau nhiệm vụ tại Myanmar
Chiều 30/3, tại Hà Nội, 80 quân nhân cùng chó nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng lên đường thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar. Trong 9 ngày thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, Đoàn cứu hộ Việt Nam đã cứu và tìm kiếm được nhiều nạn nhân nhất, có nhiều hoạt động hỗ trợ tích cực nhất: với 21 thi thể được tìm thấy, giải cứu 1 nạn nhân đang bị mắc kẹt và ủng hộ hàng chục tấn thiết bị, nhu yếu phẩm cho người dân tại đây.
Chuyến đi này của họ còn mang một sứ mệnh lớn lao: sứ mệnh của lòng nhân ái, của tinh thần sẻ chia và tình đoàn kết quốc tế cao cả.
Hình ảnh những người lính khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính quen thuộc, vai đeo ba lô, bước đi vững chãi xuất hiện nơi vùng tâm chấn động đất xa xôi đã chạm đến trái tim của biết bao người. Họ biết rằng, phía trước là muôn vàn khó khăn, thử thách: điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nguy cơ dư chấn, địa hình hiểm trở và cả những hình ảnh đau lòng về sự tàn phá của thiên tai. Nhưng với tinh thần “như tìm người thân", họ vẫn sẵn sàng đối mặt và hoàn thành nhiệm vụ trở về.
Phóng viên: Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ đội Biên phòng vừa chào đón những người hùng thầm lặng trở về sau một hành trình vô cùng gian khó mà cũng đầy vinh quang tại Myanmar. Và Đại úy Nguyễn Tuấn Anh cùng người đồng đội đặc biệt bốn chân của anh là một trong những đồng chí vừa hoàn thành nhiệm vụ từ Myanmar trở về. Anh có thể giới thiệu một chút về người đồng đội đặc biệt của mình được không?
Đại uý Nguyễn Tuấn Anh, Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ đội Biên phòng: Người đồng đội đặc biệt bốn chân đó là bạn Jun Ka, năm nay được 5 tuổi đã đồng hành cùng với mình được 5 năm. Mình coi bạn như là một người thân, một thành viên trong gia đình.
Phóng viên: Khi anh nhận được nhiệm vụ đi thực hiện tìm kiếm cứu nạn ở bên Myanmar thì anh đã có công tác chuẩn bị tâm lý như thế nào cho chính bản thân mình cũng như là người đồng đội đặc biệt này?
Đại uý Nguyễn Tuấn Anh, Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ đội Biên phòng: Thuận lợi là được sự tin tưởng và yêu quý của Thủ trưởng cũng như của người dân của nước bạn. Về mặt khó khăn thì sang bên đấy thời tiết rất nắng nóng và các dư chấn còn rất nhiều.
Phóng viên: Ít ai biết rằng, trong những ngày tháng khốc liệt tìm kiếm người ở dưới đống đổ nát thì chính Jun Ka đã phát hiện ra những tín hiệu sống sót cuối cùng giúp ích rất nhiều cho lực lượng cứu hộ. Anh có thể chia sẻ một khoảnh khắc đặc biệt của anh cùng với người đồng đội đặc biệt của mình khi tham gia tìm kiếm cứu nạn ở Myanmar?
Đại uý Nguyễn Tuấn Anh, Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ đội Biên phòng: Khoảnh khắc ấn tượng nhất của mình trong quá trình công tác tại Myanmar đợt vừa rồi đó là khi ở dưới một cái hố sâu 3-4m tại quầy thu ngân của Bệnh viện Ottara. Dưới đó rất tối, còn có cả nước và rất nhiều vật sắc nhọn, mình phải đưa bạn Jun Ka xuống để thực hiện nhiệm vụ, nhưng bạn ấy không xuống. Mình phải bế bạn ấy xuống và bạn ấy rất sợ, hoảng loạn nên mình đã phải động viên bạn ấy. Hôm đấy thực hiện nhiệm vụ vào lúc 12 rưỡi đến 1 giờ chiều, thời tiết rất nắng nóng và trong khu vực thực hiện nhiệm vụ mùi tử khí rất nặng. Mặc dù ban đầu Jun Ka không hợp tác nhưng mình đã động viên bạn ấy và bạn ấy đã phát hiện ra rất chính xác. Tuy là lần đầu tiên xuất ngoại làm nhiệm vụ, nhưng Jun Ka đã phối hợp với các đồng chí ở trong đội tìm kiếm, phát hiện nạn nhân và tất cả vị trí đều chính xác.
Sự hiện diện của những người lính Việt Nam tại Myanmar không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với những người dân đang gặp hoạn nạn. Họ mang đến hy vọng, mang đến niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn giữa bộn bề đổ nát.
Đại uý Nguyễn Tuấn Anh, Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ đội Biên phòng: Khi đưa nạn nhân 74 tuổi ra thì người nhà cũng như là người dân tại Myanmar đã dành một tình cảm rất đặc biệt với Quân đội nhân dân Việt Nam. Bởi trước đó, đã có nhiều đoàn thực hiện tìm kiếm tại khu vực đấy rồi, nhưng cảm thấy khó khăn và đã bỏ qua nên nạn nhân này đã không được tìm thấy. Nhưng đoàn công tác của Quân đội nhân dân Việt Nam khi đi đến làm nhiệm vụ đã quyết tâm đưa nạn nhân 74 tuổi tại khu vực chung cư này ra về với người nhà. Trong lần thực hiện nhiệm vụ vừa qua, bạn Jun Ka đã phát hiện được ba vị trí và phối hợp cùng các đồng chí trong đội công tác tìm được 7 nạn nhân.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, những dư âm về chuyến đi này sẽ còn đọng mãi. Đó là minh chứng sống động cho phẩm chất cao đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam: "Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu" và giờ đây, vì nhân loại mà sẻ chia. Họ đã tô thắm thêm truyền thống nhân ái của dân tộc, khẳng định vai trò và trách nhiệm của Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.


Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu xây dựng văn kiện phải nêu bật tinh thần đổi mới, đưa ra những giải pháp, động lực cụ thể, công tác xây dựng văn kiện, báo cáo phải đổi mới về nội dung.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chiều 23/4 đã tiếp bà Susanna Campbell, Chủ tịch Tập đoàn SYRE và Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi.
Nghị quyết số 106 yêu cầu việc tổ chức lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án, ký kết hợp đồng và đảm bảo các điều kiện để khởi công xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam trước ngày 31/12/2026.
Vườn hoa Cổ Tân vừa được cải tạo với sự hồi sinh của những tác phẩm sắp đặt mang tên “Hồi sinh” và “Tiếng vọng”.
Đại uý Nguyễn Tuấn Anh (Trường Trung cấp 24 Biên phòng) - thành viên trong Đoàn Cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã có những chia sẻ về quá trình thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 24/4 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
0