Từ chàng trai Vân Kiều đến Á quân Tiếng hát Hà Nội
Với bản năng âm nhạc tự nhiên, Hồ Văn Kãnh đã mang đến cho khán giả không chỉ giọng hát đặc biệt, mà còn là tình yêu quê hương, đất nước. Từ “Sao Mai toàn quốc 2022”, đến “Tiếng hát Hà Nội 2023”, chúng ta không còn nhìn thấy hình ảnh của một chàng trai người Bru – Vân Kiều chỉ hát theo bản năng, mà trở thành một ca sĩ được đào tạo bài bản.

Hồ Văn Kãnh tâm sự: “Bước ra khỏi cuộc thi, mình thấy cuộc sống của mình càng ngày càng có nhiều thay đổi. Mình trưởng thành hơn, được mọi người biết đến nhiều hơn. Từ lúc mình bước chân vào nghệ thuật, mình chỉ được học hỏi từ các anh chị ở trong quê, ở trong Quảng Bình thì cũng được các anh chị, thầy cô hướng dẫn nhưng đấy không phải là một môi trường chính quy. Tới lúc thi Sao Mai toàn quốc thì rất tuyệt vời, khi mình được Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và thầy hiệu trưởng Nguyễn Xuân Thủy xin và đặc cách cho mình về học để mình được học hỏi, thỏa niềm đam mê của mình. Trong năm nay, mình lại được nhà trường tạo điều kiện để đi thi Tiếng hát Hà Nội và mình rất vui với thành quả của mình. Trong thời gian tới, mình sẽ trau dồi hơn về nhiều mặt để mình có thể ra một sản phẩm âm nhạc nào đấy cho tất cả các khán giả”.
Vừa là giảng viên thanh nhạc ở Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, vừa là HLV dòng nhạc nhẹ tại cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội”, NSƯT Hà Thuỷ là người luôn ủng hộ và đồng hành với Hồ Văn Kãnh trong con đường nghệ thuật.
NSƯT Hà Thuỷ tự hào khi nói về người học trò của mình: “Kãnh đã vượt qua được bản thân mình, là một sự tiến bộ đáng ghi nhận của em. Vì em là một chàng trai người Bru - Vân Kiều, nên vấn đề ngôn ngữ là hạn chế rất lớn. Mong rằng Kãnh giữ được bản chất, giọng hát, cái lửa, cái hồn của người Tây Nguyên, nhưng lại mang được những phong cách hiện đại và cái mới để phục vụ được cho rất nhiều các tầng lớp công chúng”.


Một trong những ngôi sao lớn của K-pop - Kim Jae Joong sẽ mang chuyến lưu diễn "Beauty in Chaos" đến Hà Nội vào tháng 6/2025.
Đêm cuối của concert “Anh trai say hi” diễn ra vào tối 10/5 tại sân vận động Mỹ Đình, TP. Hà Nội với sự tham gia của hàng chục nghìn khán giả. Dù trời đổ mưa to trong suốt đêm diễn nhưng người hâm mộ và các nghệ sĩ vẫn mang đến không khí sôi động và đầy cảm xúc.
Sau đêm chung khảo, top 25 thí sinh lọt vào vòng chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024 đã lộ diện.
Sự góp mặt của Soobin Hoàng Sơn cùng nhiều nghệ sĩ trẻ khác tại sự kiện “Hải Phòng - 70 năm niềm tin và khát vọng vươn mình” sẽ mang đến những tiết mục đặc sắc, khi kết hợp âm nhạc truyền thống và hiện đại.
Chương trình nghệ thuật “Ánh dương soi sáng” đã diễn ra tại TP.HCM vào tối 9/5, hướng đến kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự kết hợp giữa âm nhạc, lời ca và những trích đoạn xúc động.
Sân khấu múa rối “Hồn Trương Ba da hàng thịt” một lần nữa được dàn dựng lại sau 9 năm, mang đậm hơi thở đương đại, nhiều ý tưởng sáng tạo nhưng vẫn giữ được nét truyền thống, mang đến cho người xem trải nghiệm mới lạ.
0