Tình cảm người dân dành cho Đoàn cứu nạn Bộ Công an

Gác lại những giọt nước mắt, những nỗi đau sau thiên tai kinh hoàng, những người dân Myanmar đã cùng Công an Việt Nam tổ chức buổi chia tay nhỏ trước khi các chiến sĩ trở về nước.

Ngày 8/4, 26 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Công an Việt Nam đã trở về Tổ quốc sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại Myanmar. Sức khỏe, tinh thần của các chiến sĩ đều rất tốt, để lại những ấn tượng không thể phai trong lòng người dân Myanmar. Với họ, sự đồng hành, chia sẻ của Công an Việt Nam đã phần nào chia sẻ được đau thương, mất mát do thảm họa động đất gây ra.

Buổi chia tay giản dị, nhà ai có gì mang tới đó nhưng lại đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương. 26 chiến sĩ trở về, để lại những nét chữ thân thương trên lá cờ đỏ sao Vàng, đó không chỉ là kỷ niệm mà còn là minh chứng cho tình hữu nghị giữa Việt Nam – Myanmar.

Một người dân Myanmar chia sẻ: "Trước hết cho phép tôi xin được cảm ơn đối với Công an Việt Nam, đây là đội cứu hộ tốt nhất từ trước tới nay với tinh thần làm việc khẩn trương và trang thiết bị hiện đại đã tìm thấy thi thể của con trai tôi. Chúng tôi đã chờ đoàn Việt Nam rất lâu, rất lâu. Đây là ký ức không thể quên đối với đoàn. Tôi đã nghĩ nếu không tìm thấy thi thể con trai tôi trong tối nay thì sáng mai đoàn của ngài đã rời đi, tôi rất xúc động và biết ơn".

Chỉ 6 tiếng sau khi toàn bộ trang thiết bị được vận chuyển đến hiện trường, Đoàn cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã đưa thi thể đầu tiên ra khỏi đống đổ nát. Sau nhiều ngày làm việc tích cực, khoa học, công an Việt Nam đã giải cứu được 7 nạn nhân ra ngoài để bàn giao cho thân nhân. Đồng thời, đoàn đã phối hợp với các lực lượng quốc tế cứu hộ thành công thêm 10 nạn nhân, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho hơn 50 nạn nhân; dựng lều bạt làm nơi tạm trú và phun thuốc phòng chống dịch bệnh cho người dân, hỗ trợ tài chính cho 6 gia đình nạn nhân thiệt mạng với tổng trị giá hơn 12 triệu đồng.

Ông Soe Win - Bộ trưởng Bộ An ninh giảm nhẹ và tái định cư Myanmar cho hay: "Chúng tôi rất vui và hạnh phúc khi giải cứu được nạn nhân vì có hai người nữa bị mắc kẹt trong Khách sạn Aye Chan Thar. Cùng với Đội cứu hộ Việt Nam, Myanmar và Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi đã giải cứu được họ. Chúng tôi biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ to lớn của các bạn. Tôi đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc giải cứu hai nạn nhân và ấn tượng với năng lực của các bạn. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới nhân dân, lãnh đạo và đội giải cứu nạn Việt Nam, những người không ngại hy sinh gian khổ để hỗ trợ chúng tôi trong lúc khó khăn này".

Trong điều kiện tác nghiệp có nguy cơ bị sập đổ thứ cấp bất kỳ lúc nào nếu phương án và kỹ thuật tác chiến không phù hợp, lực lượng công an Việt Nam vẫn kiên trì triển khai nhiều phương án. Thậm chí có những kế hoạch cứu nạn chưa từng có trong sách vở vẫn được các cán bộ, chiến sỹ thực hiện thành công.

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an cho biết: "Nguy cơ sụp đổ thứ cấp là hoàn toàn có nếu như xảy ra dư chấn mạnh. Tuy nhiên đánh giá tình huống hiện tại thì chúng tôi đã có những phương án xử lý tình huống đó, từ việc đặt vật dụng để cảnh báo nguy cơ có rung chấn. Nếu vị trí nào chúng tôi thấy tiến hành đục, khoan phá được thì chúng tôi tiến hành khoan phá còn vị trí nào có nguy cơ sụp đổ cấu kiện liền kề, lân cận hoặc trên trần xuống thì chúng tôi sẽ sử dụng thiết bị để giảm rung chấn, giảm nguy cơ sụp đổ tiếp theo".

Đồng hành cùng các chiến sĩ công an là hai cảnh khuyển thông minh, nhanh nhạy góp phần tiết kiệm thời gian, công sức tìm kiếm nạn nhân. Mỗi tín hiệu phát ra từ chú chó nghiệp vụ không chỉ giúp ích cho lực lượng công an mà còn là niềm hy vọng của người dân Myanmar đang chờ đợi bên ngoài.

7 ngày chiến đấu trong đống đổ nát là 7 ngày chiến sĩ Công an Việt Nam được người dân Myanmar nhường lại bữa ăn thiếu thốn giữa lúc khó khăn với tất cả sự trân quý. Giữa lúc hoạn nạn lâm nguy, các chiến sĩ Công an Việt Nam đã bỏ qua những khác biệt về ngôn ngữ, màu da, quốc tịch để “giúp bạn như giúp mình”. Còn đối với nhân dân trong nước, các chiến sĩ lên đường thực hiện sứ mệnh đã mang theo hàng triệu triệu trái tim của người dân, đại diện cho tình hữu nghị giữa hai nước. Ngày trở về, nhân dân chỉ mong mỏi các chiến sĩ bình an, đi đủ về đủ và viết tiếp hành trình “vì nhân dân phục vụ” của mình.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hãng tin Axios của Mỹ ngày 13/4 dẫn hai nguồn thạo tin cho biết, vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran sẽ diễn ra tại Italy, thay vì tại Oman.

Cộng hòa Dominica ngày 13/4 đã tổ chức lễ tưởng niệm 221 nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập mái hộp đêm xảy ra hồi đầu tuần.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tham dự phiên tòa hình sự đầu tiên, ngày 14/4, để đối mặt với cáo buộc lãnh đạo một cuộc nổi loạn khi ban bố thiết quân luật trong thời gian ngắn hồi tháng 12/2024. Phiên tòa diễn ra 10 ngày sau khi ông Yoon bị bãi nhiệm vì lệnh thiết quân luật trên. Ông Yoon Suk Yeol là cựu Tổng thống thứ 5 của Hàn Quốc phải ra hầu tòa hình sự.

Đội ngũ y tế Nhà Trắng ngày 13/4 đã công bố kết quả khám sức khỏe định kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Quân đội Israel hôm 13/4 đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích vào các mục tiêu trên khắp Dải Gaza khiến ít nhất 21 người Palestine, trong đó có cả trẻ em, thiệt mạng.

Iran và Mỹ cho biết đã tổ chức các cuộc đàm phán "tích cực" và "mang tính xây dựng" tại Oman hôm 12/4.